Belarus kết án 2 nhà báo 'livestream' biểu tình

Hai nhà báo được cho là đã lên mạng tập hợp những người biểu tình nhưng họ nói rằng mình vô tội.

Một tòa án ở Belarus đã kết án hai nhà báo của kênh truyền hình Belsat độc lập hai năm tù vì phát trực tiếp (live stream) một cuộc biểu tình, đài CNN dẫn lời quản lý của hai nhà báo và Hiệp hội các nhà báo Belarus cho biết sau phiên tòa hôm 18-2.

Các nhà báo Darya Chultsova, 23 tuổi và Yekaterina Andreyeva, 27 tuổi, đã bị giam giữ vào tháng 11-2020 khi đưa tin về một cuộc biểu tình tưởng nhớ một nhà hoạt động đối lập đã chết ở thủ đô Minsk vài ngày trước đó.

Theo truyền thông địa phương, nhà hoạt động Roman Bondarenko dường như đã chết vì bị cảnh sát chống bạo động đánh đập. Tuy nhiên, Tổng Công tố Belarus hôm 17-2 nói rằng cuộc điều tra về cái chết của ông Bondarenko có liên đến các nhân viên cơ quan nội chính nhưng việc họ có gây tổn hại cơ thể của ông Bondarenko hay không vẫn chưa được làm rõ.

Nhà báo Chultsova (trái) và Andreyeva đã bị giam giữ vào tháng 11-2020 khi đang đưa tin về một cuộc biểu tình tưởng nhớ một nhà hoạt động đối lập vừa qua đời. Ảnh: CNN

Nhà báo Chultsova (trái) và Andreyeva đã bị giam giữ vào tháng 11-2020 khi đang đưa tin về một cuộc biểu tình tưởng nhớ một nhà hoạt động đối lập vừa qua đời. Ảnh: CNN

Tòa án hôm thứ 18-2 phán quyết rằng hai nhà báo Chultsova và Andreyeva phạm tội "tổ chức một cuộc biểu tình vi phạm nghiêm trọng trật tự công cộng".

Theo các nhà điều tra, hai nhà báo kể trên được cho là đã phát trực tiếp trên mạng để kêu gọi người biểu tình, dẫn đến việc ảnh hưởng giao thông công cộng trong khu vực. Tuy nhiên, nhà báo Chultsova và Andreyeva khẳng định họ vô tội.

"Tôi có tất cả mọi thứ: tuổi trẻ, công việc mà tôi yêu thích, sự nổi bật và quan trọng nhất là lương tâm trong sáng. Tôi muốn cống hiến tất cả sức lực của mình cho việc tạo ra một Belarus không bị đàn áp chính trị. Tôi yêu cầu một sự tha bổng cho bản thân, cho đồng nghiệp và cho hàng trăm tù nhân chính trị" - nhà báo Andreyeva cho biết tại một phiên tòa trước đó vào ngày 17-2.

Kênh truyền hình Belsat là một kênh truyền hình độc lập về chính trị có trụ sở tại Ba Lan, chủ yếu đưa tin về Belarus. Ngân sách của nó dựa vào trợ cấp của nhà nước Ba Lan.

Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ lên án các cáo buộc, nói rằng chúng có vẻ "có động cơ chính trị" và kêu gọi chính phủ Belarus thả tất cả các nhà báo đang bị giam giữ.

“Mọi công dân Belarus đều được hưởng các quyền được quy định trong hiến pháp Belarus và Belarus có nghĩa vụ quốc tế là tôn trọng các quyền tự do ngôn luận và hội họp hòa bình. Chúng tôi sát cánh với người dân Belarus vì khát vọng của họ về một tương lai dân chủ, thịnh vượng" - Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố.

Belarus đã chìm trong các cuộc biểu tình lớn kể từ cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 8-2020, sau khi ông Alexander Lukashenko tiếp tục nhiệm kỳ thứ sáu của mình kể từ năm 1994. Các nhà quan sát độc lập cho rằng cuộc bầu cử đã bị gian lận và hàng chục nghìn người đã đổ ra đường để yêu cầu Tổng thống Lukashenko từ chức.

TÚ QUYÊN

Nguồn PLO: https://plo.vn/quoc-te/belarus-ket-an-2-nha-bao-live-stream-bieu-tinh-967975.html