Beiranvand: Từ cậu bé lang thang thành người hùng cản phá 11m của CR7

Trước khi trở thành thủ môn số một của tuyển Iran, Alireza Beiranvand từng trải qua tuổi thơ gian khó, bỏ nhà đi để theo đuổi ước mơ.

Alireza Beiranvand đẩy cú penalty của C. Ronaldo. Ảnh: The Sun.

25/6/2018 có lẽ là ngày Alireza Beiranvand không bao giờ quên trong cuộc đời. Thủ thành của đội tuyển Iran xuất sắc bay người cản phá cú sút penalty rất căng của C. Ronaldo giúp đội nhà tránh được bàn thua thứ hai trong trận gặp Bồ Đào Nha ở lượt đấu cuối cùng vòng bảng World Cup 2018. Beiranvand trở thành thủ môn đầu tiên trong lịch sử World Cup ngăn được một cầu thủ Bồ Đào Nha ghi bàn từ chấm 11m. Trước C. Ronaldo, chưa có cầu thủ Bồ Đào Nha nào đá hỏng penalty ở World Cup.

Pha cứu thua của Beiranvand giúp tinh thần của Iran lên cao. Đội vùng lên mạnh mẽ và có được bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 90 do công của Karim Ansarifard. Thậm chí, nếu Mehdi Taremi dứt điểm chính xác trong pha đối mặt thủ môn ở thời gian bù giờ, Iran chứ không phải Bồ Đào Nha mới là đội giành quyền đi tiếp. Dẫu bị loại, 4 điểm ở World Cup cùng trận hòa với nhà đương kim vô địch châu Âu là thành tích rất đáng khen ngợi với đội bóng Tây Á.

Riêng với Alireza Beiranvand, anh cũng có quyền tự hào khi cản phá được cú đá 11m của siêu sao Real, người 5 lần được bầu chọn hiệu Cầu thủ hay nhất thế giới. Trở thành thủ môn số một của Iran, mấy năm trước còn là một giấc mơ đối với Beiranvand. Anh từng trải qua rất nhiều gian khó, làm đủ mọi việc chân tay để theo đuổi sự nghiệp cầu thủ.

Alireza Beiranvand là thủ môn đầu tiên cản được một cầu thủ Bồ Đào Nha ghi bàn trên chấm 11m trong lịch sử World Cup. Ảnh: AN.

Alireza Beiranvand sinh năm 1992 trong một gia đình du mục ở Sarabias, Lorestan, Iran. Là con lớn trong nhà, Beiranvand thường xuyên phải dậy rất sớm để giúp đỡ bố mẹ. Công việc đầu tiên của Beiranvand là chăn cừu và bất cứ khi nào có thời gian rảnh, anh lại chơi bóng cùng với những đứa bạn trong vùng.

Năm Beiranvand 12 tuổi, anh tham gia tập luyện cùng với một đội bóng địa phương. Ban đầu Beiranvand thi đấu ở vị trí tiền đạo nhưng sau đó anh trở thành thủ môn do người bắt chính của đội dính chấn thương. Tuy vậy, việc đá bóng của Beiranvand không được bố anh ủng hộ. Ông muốn Beiranvand trở thành một công nhân đi làm, kiếm tiền. "Bố tôi không thích bóng đá một chút nào. Ông ấy luôn bảo tôi phải đi làm. Ông ấy thậm chí nhiều lần xé quần áo, găng tay của tôi khiến tôi phải thi đấu bằng tay không", Beiranvand kể lại.

Beiranvand sau đó quyết định bỏ nhà ra đi, tới Tehran tìm kiếm cơ hội trở thành một thủ môn chuyên nghiệp. Anh vay tiền của một người họ hàng và di chuyển tới Tehran bằng xe bus. Trên xe, anh tình cờ gặp Hossein Feiz - HLV của một đội bóng địa phương. Feiz nói với Beiranvand rằng nếu muốn tập luyện cùng đội bóng của ông phải nộp số tiền 200.000 toman (gần 5USD). Beiranvand không có tiền và cũng chẳng có một nơi nào để ở.

Beiranvand ngủ qua đêm dưới chân tháp Azadi, nơi nhiều người vô gia cư tụ tập. Một hôm, một người đàn ông đề nghị cho Beiranvand ngủ nhờ nhưng khi đang trên đường tới ngôi nhà đó người này đổi ý. Beiranvand sau đó cuốc bộ, lang thang tìm tới chỗ CLB mà HLV Hossein Feiz giới thiệu.

"Tôi ngủ bên ngoài cửa của CLB. Buổi sáng, sau khi thức dậy, tôi thấy có những đồng xu đặt bên cạnh. Họ nghĩ tôi là một kẻ ăn xin. Cũng tốt, hôm đó tôi đã có một bữa ăn sáng ngon miệng lần đầu tiên sau một thời gian dài", Beiranvand kể lại.

Sau khi gặp mặt, Hossein Feiz cuối cùng cũng chấp nhận cho Beiranvand tham gia tập luyện cùng đội bóng nhưng không được hưởng lương hay bất cứ trợ cấp nào. Beiranvand ở nhờ nhà của một đồng đội và sau đó bắt đầu làm việc tại xưởng may của gia đình người này. Công việc vất vả khiến Beiranvand chỉ có thể đi ngủ vào đêm muộn.

Công việc tiếp theo của Beiranvand là rửa xe. Với ngoại hình cao to, anh được giao nhiệm vụ rửa những chiếc xe cỡ lớn SUV. Anh sau đó gặp một HLV của đội Naft-e-Tehran và được nhận về đội bóng này. Ban đầu, Beiranvand được bố trí ở trong phòng nguyện của đội nhưng sau đó họ nói rằng anh không thể ở đó nữa.

Beiranvand từng trải qua nhiều gian khó khi theo đuổi sự nghiệp cầu thủ. Ảnh: FV.

Không lâu sau, Beiranvand tìm được việc ở một cửa hàng pizza và xin ngủ luôn tại đây. Một hôm HLV của Beiranvand đến tiệm mua bánh, anh cố tình né mặt để không cho HLV biết công việc mình đang làm. Tuy nhiên, chủ cửa hàng bắt Beiranvand phải ra phục vụ và anh xin nghỉ việc ít ngày sau đó.

Tìm kiếm một công việc để có chỗ ngủ qua đêm quá khó với Beiranvand, cuối cùng anh chấp nhận làm nhân viên quét dọn đường phố. Nhiều hôm anh phải ngủ ở ghế đá công viên, khiến sức khỏe không đảm bảo cho việc thi đấu. Bị Naft thải loại, Beiranvand xin tập luyện ở một đội bóng khác và gặp chấn thương. Một thời gian sau, Beiranvand đến thử việc ở CLB Homa nhưng HLV của đội bóng này mãi không chịu ký hợp đồng với anh.

Trong lúc cảm thấy giấc mơ ngày càng xa tầm với, Beiranvand nhận được điện thoại từ HLV đội U23 Naft. Ông nói nếu anh vẫn chưa ký hợp đồng với đội bóng nào có thể quay trở lại CLB. "Có thể đó là định mệnh khi HLV của Homa không muốn ký hợp đồng với tôi. Nếu tôi vẫn gắn bó với đội bóng đó, có thể tôi sẽ không bao giờ có được sự nghiệp như hôm nay", Beiranvand chia sẻ.

Kể từ sau khi trở lại Naft, Beiranvand liên tục thăng tiến trong sự nghiệp. Anh được chọn vào đội U23 của Iran và trở thành thủ môn bắt chính của Naft. Năm 2014, tên tuổi của anh vượt ra khỏi biên giới Iran với cú ném bóng xa 70m kiến tạo cho đồng đội ghi bàn trong trận gặp Tractor Sazi.

Beiranvand mong muốn được khoác áo ở một CLB ở châu Âu. Ảnh: PL.

Beiranvand trở thành thủ môn số một của đội tuyển Iran kể từ năm 2015. Tại vòng loại World Cup 2018, Beiranvand giữ sạch lưới 12 trận, góp công lớn giúp Iran giành vé tới Nga. "Tôi từng trải qua rất nhiều khó khăn để biến giấc mơ thành sự thật. Tôi không bao giờ quên những ngày tháng đó bởi nó tạo nên con người tôi bây giờ", Beiranvand thổ lộ. Sau World Cup, mục tiêu tiếp theo của anh là được khoác áo một CLB châu Âu.

Minh Khang     

Nguồn Ngôi Sao: https://ngoisao.net/tin-tuc/ben-le/beiranvand-tu-cau-be-lang-thang-thanh-nguoi-hung-can-pha-11m-cua-cr7-3768953.html