Becamex Bình Dương vô địch Cúp Quốc gia 2018

Becamex Bình Dương với lối chơi hợp lý cùng sự 'giúp sức' của thủ thành Tiến Dũng bên phía đội FLC Thanh Hóa đã xứng đáng lên ngôi tại Cúp Quốc gia 2018 sau thắng lợi 3-1 ở trận chung kết diễn ra trong tối 15-10 trên sân Tam Kỳ (Quảng Nam).

Becamex Bình Dương lần thứ ba lên ngôi vô địch tại Cúp Quốc gia.

Dù được đánh giá “trên cơ” so với đối thủ Becamex Bình Dương, tuy nhiên HLV Nguyễn Đức Thắng bên phía FLC Thanh Hóa đã lựa chọn phương án nhập cuộc khá thận trọng khi bố trí đội hình tương đối thấp để đá “thăm dò” ở những phút đầu. Tuy vậy, đội bóng xứ Thanh vẫn phần nào tỏ ra vượt trội hơn với những gương mặt chất lượng trong đội hình.

Ở chiều ngược lại, Becamex Bình Dương ý thức được sức mạnh của đối phương và chủ động “nhường sân” để chờ đợi cơ hội ở những tình huống phản công chớp nhoáng. Thế trận cân bằng được duy trì trong hơn 1/3 thời gian đầu hiệp 1, trước khi Tô Văn Vũ bất ngờ mở tỷ số cho đội bóng đất Thủ. Điều đáng nói trong bàn thua của đội bóng áo vàng là sai lầm của thủ môn Bùi Tiến Dũng khi phán đoán sai điểm rơi của đường bóng và để thủng lưới khá đáng trách.

Bàn thủng lưới sớm khiến FLC Thanh Hóa buộc phải từ bỏ lối chơi chậm rãi và khẩn trương hơn trong những đường lên bóng sau đó. Sau trận hòa quả cảm không bàn thắng trước đương kim vô địch V-League Hà Nội cách đây ít ngày, Becamex Bình Dương tiếp tục thể hiện phong độ tuyệt vời ở trận chung kết này, đặc biệt là trong khâu phòng ngự. Sự chắc chắn của hàng thủ là điểm tựa vững chắc để hàng công đội bóng của HLV Trần Minh Chiến làm tốt nhiệm vụ của mình.

Phút 37, lại là một sai lầm của hàng thủ FLC Thanh Hóa và Sỹ Giáp rất nhanh băng xuống sút bóng gọn gàng vào góc xa, nhân đôi cách biệt cho Becamex Bình Dương. Cuối hiệp 1, hy vọng được “nhen nhóm” lên với đương kim Á quân V-League khi đội trưởng Pape Omar phá bẫy việt vị thông minh, thoát xuống dứt điểm “xâu kim” thủ thành Đức Cường, rút ngắn tỷ số xuống 1-2.

Sau giờ nghỉ, đội bóng xứ Thanh duy trì áp lực liên tục lên phần sân đối phương, tuy nhiên hàng thủ chơi vô cùng tập trung của Becamex Bình Dương khiến những ngôi sao tấn công của FLC Thanh Hóa như Rimario, Pape Omar, Lê Văn Thắng hay Vũ Minh Tuấn gặp rất nhiều khó khăn để tìm đường vào cầu môn của Đức Cường.

Tấn công nhiều nhưng không có được bàn thắng, FLC Thanh Hóa tiếp tục phải nhận bàn thua thứ ba như hệ quả tất yếu. Phút 65, Bùi Tiến Dũng khép lại ngày thi đấu “ác mộng” của mình với đường chuyền sệt thẳng vào chân Văn Vũ làm bóng bật lại thẳng vào lưới trong sự ngỡ ngàng của các CĐV đội bóng xứ Thanh. 3-1 cho Becamex Bình Dương khi trận đấu vừa trôi qua 2/3 thời gian.

Không còn gì để mất, các cầu thủ FLC Thanh Hóa dồn toàn lực cho mặt trận tấn công. Dù vậy, chính Becamex Bình Dương mới là đội có nhiều pha bóng nguy hiểm hơn dù không tạo được nhiều cơ hội bằng. Phút 75, lão tướng Anh Đức có cơ hội “ngon ăn” nhưng lại dứt điểm chạm xà ngang ở tư thế trống trải khi trước khung thành chỉ còn thủ thành Tiến Dũng. Cách biệt 3-1 được Becamex Bình Dương duy trì cho tới khi trọng tài nổi còi khép lại trận đấu.

Chiến thắng xứng đáng trước đối thủ được đánh giá mạnh hơn nhiều giúp thầy trò HLV Trần Minh Chiến kết thúc mùa giải đầy đáng nhớ cùng chức vô địch Cúp Quốc gia lần thứ ba trong lịch sử đội bóng.

HUY VŨ

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/tin-tuc/item/37930202-becamex-binh-duong-vo-dich-cup-quoc-gia-2018.html