Bé trai tử vong thương tâm sau 2 tháng bị chó dại cắn

Thời gian gần đây, nhiều vụ trẻ em bị chó nuôi trong gia đình cắn gây thương tích nặng, thậm chí tử vong khiến dư luận rất đau xót, hoang mang và lo lắng. Mỗi vụ việc dù để lại những hậu quả khác nhau nhưng đều là 1 lời cảnh tỉnh.

Chó bị nhiễm bệnh dại sẽ chết sau một tuần kể từ khi cắn người (Ảnh minh họa)

Chó bị nhiễm bệnh dại sẽ chết sau một tuần kể từ khi cắn người (Ảnh minh họa)

Phát hiện thì đã muộn

Đó là trường hợp của bé Bùi Hoàng Phi Long (SN 2013), con trai của vợ chồng anh Bùi Quốc Phong và chị Nguyễn Thị Lợi (trú tại thôn Vinh Nam, xã Bình Trị, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam).

Theo tìm hiểu, ngày 8/10, bé Long theo người thân đến chợ Vinh Huy nằm trên địa bàn xã Bình Trị. Do người thân đi mua sắm đồ nên để cháu tự chơi 1 mình và nhờ 1 số tiểu thương trông nom giúp. Quá trình chơi đùa, không may bé Long bị 1 con chó do người dân sống cạnh chợ nuôi nhưng để thả rông cắn bị thương ở tay.

Đáng chú ý, do bé Long còn nhỏ sau đó không nói lại với người thân nên gia đình không biết việc bé bị chó cắn, dẫn tới việc bé không được đưa đi tiêm phòng bệnh dại. Những ngày sau đó, bé Long vẫn ăn uống, nô đùa và sinh hoạt bình thường. Không ai có thể ngờ rằng, cơ thể bé đang ủ bệnh dại.

Ngày 26/11, hơn 1 tháng sau khi bị chó cắn, bé Long bắt đầu có những biểu hiện và triệu chứng của người bị bệnh dại. Bé rất sợ nước, sợ gió. Dù thời tiết vô cùng oi bức, thế nhưng khi người thân bật quạt mát, bé bỗng nhiên run rẩy rồi hít thở rất mạnh. Bé cũng quấy khóc và không chịu uống nước dù cơ thể lên cơn sốt. Sau đó, bé Long liên tục bị sốt cao li bì và mê man.

Lo lắng trước tình trạng bệnh của con, gia đình anh Phong đã đưa bé Long cấp cứu tại bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng. Sau khi khám bệnh và hội chẩn, các bác sĩ kết luận, bé Long bị mắc bệnh dại.

Bé Long bị sốt gần 41 độ, cơ thể luôn trong trạng thái mệt mỏi. Mặc dù được các bác sĩ nỗ lực cứu chữa thế nhưng do tình trạng bệnh của bé chuyển biến nặng nên bệnh viện thông báo với gia đình đưa bé về nhà.

Gia đình bé Long chuyển viện cho bé sang bệnh viện Đa Khoa Hoàn Mỹ tiếp tục điều trị. Tuy nhiên, cơ thể cháu bé ngày càng yếu đi. Đêm ngày 6/12, bé Long qua đời trong sự đau đớn đến tột cùng của người thân và gia đình.

Theo một người thân của gia đình, vào ngày bé Long bị chó dại cắn, bé có nói với người anh nhưng do sợ sẽ bị cha mẹ trách mắng nên hai anh em đã giấu chuyện này không để cho người thân biết. Vô tình vì suy nghĩ non nớt này mà khi phát bệnh thì mọi việc đã quá muộn.

Trao đổi với báo chí, bà Nguyễn Thị Kiều - Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Bình Trị cho biết: "Gia đình bé Long thuộc diện khó khăn. Theo kế hoạch, ngày bé Long mất cũng là ngày mẹ bé là chị Nguyễn Thị Lợi phải lên máy bay đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản.

Thế nhưng, vì sự ra đi đột ngột của bé Long nên mẹ cháu bé phải hoãn lại chuyến đi để ở nhà lo đám tang cho đứa con trai nhỏ xấu số", bà Kiều chia sẻ.

Lời khuyên của chuyên gia

Theo các chuyên gia y tế, nguy cơ con người bị nhiễm bệnh dại tùy thuộc vào lượng virus có trong nước bọt của chó nhiều hay ít, vết thương trên cơ thể sâu hay không làm rách da. Vì vậy, rất khó để dự đoán được người nào đó phát dại trong thời gian nào, bởi trung bình từ khi bị chó cắn đến khi phát bệnh dại trung bình 3-6 tháng, có rất ít trường hợp phát bệnh sớm hơn hoặc cá biệt có những ca sau vài năm mới phát bệnh.

Khi bị chó cắn, trẻ thường có tâm lý sợ người lớn trách phạt nên cố ý, để rồi gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Để bảo vệ con trẻ, cha mẹ cần lưu ý những vấn đề sau: Kiểm tra cơ thể con hằng ngày; tiêm vắc xin phòng bệnh dại cho con là cách tốt nhất giữ con được an toàn; theo lý thuyết cổ điển thì người bị dại có hai biểu hiện điển hình đó là sợ nước và sợ gió.

Dựa vào các dấu hiệu sợ nước và sợ gió, cha mẹ có thể kiểm tra con em mình có bị mắc bệnh hay không bằng cách: dùng quạt để thổi gió thẳng vào người trẻ, nếu trẻ bị dại sẽ hít thở rất mạnh và mắt long lên sòng sọc. Hoặc cha mẹ có thể kiểm tra bằng một cách khác, đó là đưa một cốc nước cho trẻ, nếu trẻ có biểu hiện sợ hãi khi nhìn thấy nước thì cần đưa trẻ đến ngay bệnh viện để khám bệnh càng sớm càng tốt.

Nếu không may cha mẹ phát hiện thấy con em mình bị chó cắn và không biết nguồn gốc của con chó đó thì cha mẹ cần ngay lập tức đưa trẻ đến trung tâm y tế dự phòng hoặc bệnh viện để tiêm phòng dại.

Còn đối với trường hợp trẻ bị chó nhà hay chó có nguồn gốc, xuất xứ cắn thì cha mẹ nên nhốt luôn con chó đó lại và theo dõi sát sao trong vòng 1 tuần xem nó có dấu hiệu bất thường nào hay không? Nếu chó bị nhiễm dại thì sẽ chết sau một tuần từ lúc cắn người.

Chó Pitbull cắn, kéo lê người tập thể dục ven hồ

Tối 6/12, ông Tạ Đình Diểu (58 tuổi trú tại Nguyễn Ngọc Nại, Thanh Xuân, Hà Nội) bị một con chó Pitbull lao ra cắn trong lúc đang đi bộ tập thể dục tại hồ điều hòa quận Hoàng Mai.

Nhân chứng kể thời điểm đó ông Diểu đang đi tập thể dục dưới đường đi sát mép nước. Con chó Pitbull đang ngồi với chủ trên bờ bất ngờ lao xuống tấn công. Dù chủ chó cùng nhiều người dân gần đó lao vào kéo chó ra nhưng ông Diểu vẫn bị kéo lê một đoạn. Hậu quả khiến ông Diểu rách mông cùng nhiều vết xước xát trên cơ thể.

Với ngoại hình dữ dằn, khung xương vững chãi, cơ bắp săn chắc, vai trước vạm vỡ, giống chó Pit Bull được nhiều dân chơi chó săn lùng và đặt biệt danh là chó chiến binh. Điều đáng nói, giống chó này dễ bị kích động và có xu hướng bạo lực khi bị khiêu khích. Khi đã tấn công, chúng thường cắn đến khi con mồi ngừng thở mới nhả ra.

Bảo Hân

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/lam-dep/be-trai-tu-vong-thuong-tam-sau-2-thang-bi-cho-dai-can-430358.html