Bé trai Thanh Hóa đạp xe 250km vào tận Nghệ An vì lạc đường

Cậu bé một mình đạp xe đi lạc từ Thanh Hóa vào đến Vinh mới biết mình bị lạc đường và quay lại.

 Cháu T.A được các cán bộ Công an huyện Diễn Châu giúp đỡ trở về với gia đình

Cháu T.A được các cán bộ Công an huyện Diễn Châu giúp đỡ trở về với gia đình

Ngày 1/11, Công an huyện Diễn Châu đã giúp đỡ một bé trai đi lạc trở về với gia đình. Danh tính cậu bé là Lê Hữu T.A (SN 2005, quê ở Thông Hùng Thành, Yên Hùng, Yên Định, Thanh Hóa). Tính đến khi được lực lượng Công an huyện Diễn Châu giúp đỡ cháu T.A đã đi lạc 2 ngày, với quãng đường đạp xe gần 250km.

Theo cơ quan công an, vào chiều 30/10, cháu T.A một mình đạp xe từ nhà ở Yên Hùng, Thanh Hóa đến thăm chú thì đi lạc. T.A sau đó đạp thẳng vào TP. Vinh. Khi đến chợ Vinh, đọc thấy tên chợ thì cháu mới nhận ra mình đi lạc và đạp xe quay ngược lại.

Chiều ngày 31/10, Công an huyện Diễn Châu phát hiện cháu bé có biểu hiện bất thường, nghi trẻ lạc nên đã đưa cháu về trụ sở. Qua trao đổi, cháu nói mình là Lê Hữu T.A ở Thanh Hóa, có bố là Lê Hữu Trình, mẹ Nguyễn Thị Chiến. Thời gian đi lạc đường cháu dừng ngủ qua đêm ở bến xe buýt bên đường.

Thấy cháu đói bụng và mệt mỏi, Công an huyện Diễn Châu đã mua bánh, sữa cho cháu. Sau đó tìm cách liên lạc với gia đình. Tới ngày 1/11, bố mẹ T.A đã tới Công an huyện Diễn Châu đón cháu về.

Văn Thanh

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/be-trai-thanh-hoa-dap-xe-250km-vao-tan-nghe-an-vi-lac-duong-d231270.html