Bé trai sơ sinh bị chôn sống: 'Bé bị chôn chỉ lộ phần cùi chỏ và chân'

Đào bới lớp đất cát, người phụ nữ cùng gia đình tá hỏa phát hiện một thiên thần bị chôn sống, vẫn còn nguyên dây rốn.

Bé trai sơ sinh bị chôn sống dưới đất hiện đã qua cơn nguy kịch, bú tốt

Một ngày sau khi xảy ra sự việc người dân ở thôn Phò Trì (xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân, Bình Thuận) phát hiện bé trai sơ sinh bị chôn sống dưới đất, nhiều người dân vẫn chưa hết bàng hoàng, phẫn nộ. Tại các quán nước ven đường, nhiều người ngồi bàn tán xôn xao và cho rằng “thần chết đã ngủ quên” với bé.

Chị Nguyễn Thị Thủy Trúc (31 tuổi, thôn Phò Trì, xã Tân Thắng), người trực tiếp phát hiện và cứu cháu bé vẫn chưa hết bàng hoàng. Vừa đưa võng cho đứa con trai mới sinh được 30 ngày tuổi ngủ, chị Trúc cho biết nhờ phát hiện kịp thời nên chị đã giành giật sự sống của cháu từ “thần chết”.

Theo người phụ nữ này, rạng sáng 26.5, khu vực thôn Phò Trì thời tiết giông gió, sấm sét đùng đùng báo hiệu có mưa lớn. Tuy nhiên, sau giông sét, trời chỉ mưa nhỏ rồi tạnh hẳn.

Trời sáng, chị Trúc men theo con đường mòn trong vườn keo tràm để đi vệ sinh. Khi đang đi thì gặp vũng nước mưa giữa đường nên chị Trúc lách vào trong đám keo để di chuyển và phát hiện một mô đất mới cạnh gốc keo.

“Thấy lớp đất cát mới bất thường tôi tiến lại gần kiểm tra thì thấy cùi chỏ và chân bé trồi ra. Ban đầu, tôi nghĩ là búp bê bị vứt nhưng khi quan sát xung quanh thấy có nhiều côn trùng nên lấy bình tĩnh đến gần hơn. Lúc đó, tôi như chết điếng vì đó không phải búp bê mà là chân, tay của bé sơ sinh nên chạy vào nhà hô hoán”, chị Trúc kể.

Ngay sau đó, chị Trúc cùng người thân trong gia đình trở lại khu vực phát hiện bé sơ sinh đào bới đống đất và bồng lên một bé trai còn thở, còn nguyên dây rốn.

“Nghĩ lại lúc đó rất đau lòng và thương bé. Bé bị chôn nổi trên lớp đất mặt. Đất bít bùng phần đầu, thân, chỉ lòi cùi chỏ và chân. Khi cào lớp đất và bồng bé lên, mình cháu lấm lem đất, cát, trên mặt có một vết thương lớn. Lúc bồng bé, bé khóc, tôi và mọi người mừng cũng khóc theo”, chị Trúc kể.

Sau khi vệ sinh cho bé, gia đình nhanh chóng đưa bé đến trạm xá địa phương để cấp cứu.

Vị trí khu vực rừng keo tràm nơi phát hiện bé sơ sinh bị chôn

Theo quan sát, vị trí phát hiện bé sơ sinh bị chôn trong một vườn keo tràm rộng lớn hàng trăm mét vuông và cách đường bên ngoài khoảng 50m. Cạnh nơi chôn lấp bé sơ sinh còn có dấu vết lớp đất cát đã đào lên dài khoảng 50cm và sâu 10cm.

“Khi chúng tôi đến hiện trường thì người dân đã kịp thời cứu cháu bé sơ sinh. Khu vực bé bị chôn có một hố đất do người dân mới đào để cứu bé”, ông Đỗ Tấn Sỹ - Chủ tịch UBND xã Tân Thắng cho biết.

Theo ông Thắng, bé sơ sinh là bé trai, nặng 2kg. Trên mặt và phần bụng bé bị thương và vẫn còn nguyên dây rốn. Sau khi sơ cứu ở trạm xá xã, bé sơ sinh được chuyển đến Bệnh viện đa khoa khu vực La Gi để tiếp tục điều trị.

Trao đổi với phóng viên, bác sĩ Khoa Sơ sinh Bệnh viện đa khoa khu vực La Gi cho biết đến thời điểm này bé đã qua cơn nguy kịch, bú tốt. Vết thương vùng mặt bên trái khoảng 4cm đã được khâu và khô, hiện bé đang được tiêm kháng sinh để tiếp tục theo dõi.

“May mắn người dân phát hiện và kịp thời đưa bé đến cơ sở y tế mới cứu sống được bé. Vì chỉ cần trễ vài phút, bé sẽ khó qua khỏi do ngạt vì bị chôn vùi dưới đất”, một bác sĩ nhận định.

Liên quan đến vụ việc, lãnh đạo xã Tân Thắng cho biết, Cơ quan Công an huyện đang phối hợp với các đơn vị liên quan đang điều tra, truy xét.

Dương Thanh

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/be-trai-so-sinh-bi-chon-song-be-bi-chon-chi-lo-phan-cui-cho-va-chan-879814.html