Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi kèm mảnh giấy 'mẹ xin lỗi con...'

Ngày 23-11, UBND xã Thạch Kim (H.Lộc Hà, Hà Tĩnh) cho biết đã ra thông báo tìm người thân cho một cháu bé sơ sinh khoảng 10 ngày tuổi bị bỏ rơi trước nhà dân.

Bé trai sơ sinh được bà Loan tạm thời chăm sóc, nuôi dưỡng

Bé trai sơ sinh được bà Loan tạm thời chăm sóc, nuôi dưỡng

Theo đó, khoảng 3 giờ 45 rạng sáng cùng ngày, bà Nguyễn Thị Loan (SN 1973, trú xã Thạch Kim, H.Lộc Hà) thức dậy đi tập thể dục thì phát hiện trước cổng nhà mình có một thùng carton, bên trong đựng một bé trai sơ sinh. Bên cạnh đó là có một mảnh giấy cùng những dòng chữ nguệch ngoạc “Mẹ xin lỗi con. Vì hoàn cảnh mà mẹ phải chọn cách này, cầu xin trời phật phù hộ cho con”. Bà Loan sau đó đã trình báo sự việc lên UBND xã Thạch Kim về sự việc này để đưa cháu bé đến trạm y tế xã kiểm tra sức khỏe.

Qua kiểm tra cho thấy, bé trai được khoảng 10 ngày tuổi, nặng 2,7kg, khỏe mạnh, không có dị tật.

Hiện cháu bé đang được chính quyền địa phương giao cho bà Loan tạm thời chăm sóc, nuôi dưỡng, đồng thời xã cũng đã phát đi thông báo tìm người thân cho cháu.

Văn Tình

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/doi-song/be-trai-so-sinh-bi-bo-roi-truoc-cong-nha-dan_103426.html