Bé trai nghi bị bỏ rơi ở Phủ Tây Hồ: Cán bộ phường chăm sóc 1 tuần

Cán bộ phường Quảng An (quận Tây Hồ, Hà Nội) cho biết, trong vòng một tuần, nếu không có ai đến nhận sẽ bàn giao cháu về Trung tâm bảo trợ xã hội Thành phố.

Đêm qua (16.12), trên mạng xã hội xuất hiện thông tin chia sẻ về một bé trai khoảng 4 tuổi bị lạc gia đình ở Phủ Tây Hồ (phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội), thu hút sự quan tâm của dư luận.

Theo người đăng tải thông tin, cháu bé bị lạc từ chiều qua đến nay vẫn chưa có ai đến nhận. Hỏi cháu không nhớ gì, cháu bé có mang theo một chiếc điện thoại nhưng không có sim.

Chiều 17.12, xác nhận với phóng viên về sự việc trên, lãnh đạo UBND phường Quảng An (quận Tây Hồ, TP Hà Nội) xác nhận có sự việc cháu bé bị lạc gia đình và cho biết, vẫn chưa thấy có người thân đến nhận cháu.

Hình ảnh trích xuất camera trước đó cho thấy bé trai đi cùng một người phụ nữ đeo khẩu trang đến Phủ Tây Hồ.

Trao đổi với PV, chị Hoàng Thủy Linh – Cán bộ phụ trách công tác Lao động – Thương binh và xã hội phường Quảng An cho biết, vì chưa có người đến nhận nên phường đã tạm giao cháu cho một cán bộ y tế phường chăm sóc.

“Chúng tôi sẽ gửi cháu ở đây khoảng một tuần, nếu không có ai đến nhận sẽ bàn giao cháu về Trung tâm bảo trợ xã hội Thành phố. Hiện tại cũng có một số người biết tin đã gọi điện liên hệ xin nhận cháu về nuôi”, chị Linh cho biết.

Đình Việt

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/ban-doc/be-trai-nghi-bi-bo-roi-o-phu-tay-ho-can-bo-phuong-cham-soc-1-tuan-832001.html