Bé trai không quần áo, khóc lóc thảm thiết bên bờ suối

Khi đi ngang qua con suối ở thôn A Bung (xã A Bung, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị) sáng nay, chị Hồ Thị Ngữ (29 tuổi) nghe tiếng trẻ em khóc thảm thiết.

Lần theo tiếng khóc, chị Ngữ phát hiện một bé trai còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi nằm giữa đất, trên người không mảnh vải che thân. Cháu bé sơ sinh sau đó được đưa đến trạm y tế xã để chăm sóc.

Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi còn nguyên dây rốn. Ảnh: H.T

Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi còn nguyên dây rốn. Ảnh: H.T

Được biết, bé trai sơ sinh bị bỏ rơi nặng 2,8kg, sức khỏe tốt, ở mặt có vài vết xước nhỏ.

Hiện tại, bé đang được gia đình bà Hồ Thị Át, trú thôn A Bung nhận chăm sóc.

Ông Hồ Văn Pườm, Chủ tịch UBND xã A Bung cho biết, địa phương đã phát thông báo tìm thân nhân cho bé.

Bảo Ngọc

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/be-trai-khong-quan-ao-khoc-loc-tham-thiet-ben-bo-suoi-o-quang-tri-515757.html