Bé trai không chân tay và nghị lực phi thường vẽ tranh, viết chữ bằng miệng

Nhiều người đã bày tỏ sự ngưỡng mộ về thái độ tích cực, lạc quan và nghị lực sống mạnh mẽ của đứa trẻ mới 10 tuổi.

Theo thông tin đăng tải trên trang Sohu cho biết, một bé trai 10 tuổi không tay chân ở Ấn Độ có tên Dylan khiến người dân địa phương và cư dân mạng cảm phục vì nghị lực sống mạnh mẽ vươn lên số phận.

Cha mẹ của Dylan chia sẻ, khi mang thai họ luôn theo dõi sức khỏe của em bé và chăm sóc một cách cẩn thận. Những đợt kiểm tra thai định kỳ đều được thực hiện nghiêm túc bởi họ luôn mong muốn con chào đời khỏe mạnh. Các bác sĩ cũng nói rằng thai nhi phát triển bình thường, không gặp bất cứ vấn đề đáng lo ngại nào.

Tuy nhiên, ngay khi em bé chào đời cả gia đình "chết lặng" khi cơ thể bé không hoàn chỉnh. Bé trai sinh ra đã không có tay chân như bao đứa trẻ bình thường khác.

Chính những khiếm khuyết này đã mang lại rất nhiều rắc rối cho cuộc sống của Dylan cũng như người thân trong gia đình. Từ nhỏ, em đã phải chịu đựng những lời lẽ không hay về mình. Tuy nhiên, với cha mẹ thì cậu bé luôn là đứa con bé bỏng và hết mực yêu thương.

Khi Dylan được 5 tuổi, em bắt đầu ý thức được cơ thể mình quá khác biệt với những đứa trẻ khác. Những lần nằm mơ thấy mình lớn lên với bộ dạng không tay chân khiến cậu bé thất vọng và khóc rất nhiều.

Nhận được sự thương yêu chăm sóc và động viên từ người thân, Dylan như được tiếp thêm sức mạnh và tràn đầy hy vọng về cuộc sống tươi đẹp. Cậu bé vui vẻ bày tỏ rằng bản thân phải kiên trì và không bao giờ cúi đầu trước cuộc đời mình.

Em bắt đầu học hỏi từ những điều nhỏ nhặt xung quanh để phần nào tự chăm lo cho bản thân và học cách viết, vẽ bằng miệng. Hiện tại em có thể vẽ và viết một cách thuần thục khiến nhiều người khâm phục.

Kể từ khi câu chuyện đầy xúc động của Dylan được chia sẻ, nhiều cư dân mạng trong và ngoài nước đã bày tỏ sự ngưỡng mộ về thái độ tích cực, lạc quan và nghị lực sống mạnh mẽ của đứa trẻ mới 10 tuổi.

Trước đó đã có không ít tấm gương, những nghị lực sống phi thường được nhắc đến với niềm kiêu hãnh và khâm phục.

Nicholas James "Nick" Vujicic

Nick sinh năm 1982, là một người truyền bá Phúc Âm và nhà diễn thuyết truyền động lực người Australia gốc Serbia.

Nick bị hội chứng tetra-amelia bẩm sinh, một loại rối loạn hiếm gặp, gây ra sự thiếu vắng cả 4 chi. Từ thuở ấu thơ, anh đã phải đấu tranh cả về tinh thần, tình cảm cũng như thể xác, nhưng rồi cuối cùng anh đã quyết định đối mặt với khuyết tật của mình.

Người "đàn ông thép" đi khắp nơi trên thế giới để diễn thuyết, truyền động lực về cuộc sống của một người khuyết tật mang hy vọng và mong muốn tìm được ý nghĩa cuộc sống. Anh đã tốt nghiệp đại học và trở thành một diễn thuyết gia nổi tiếng về chủ đề làm chủ cuộc sống.

Nữ phi công không có tay người Mỹ

Jessica - một nữ phi công không có hai tay đã dùng tinh thần lạc quan và nghị lực sống tuyệt vời để vượt lên tất cả mọi hạn chế của bản thân khiến bất cứ ai cũng nể phục.

Cô tốt nghiệp Đại học ngành Tâm lý học và là một cựu vũ công. Cô gái có đai đen Taekwondo này có thể viết, lái xe, chải tóc, trang điểm, nói chuyện điện thoại... bằng cách sử dụng chân. Jessica cũng có thể gõ 25 từ một phút trên bàn phím máy tính bằng chân.

Để thỏa mãn đam mê chinh phục bầu trời, Jessica đã cố gắng dành lấy học bổng Able Flight. Cô chính thức trở thành phi công từ ngày 10/10/2008, sau 3 năm cần cù học lái máy bay dưới sự hướng dẫn của chuyên gia Parrish Traweek.

Ở Việt Nam, không ít những tấm gương vượt lên số phận đã lay động trái tim mọi người. Mặc dù cơ thể chẳng lành lặn, cuộc sống cũng phải chịu nhiều thiệt thòi, thế nhưng họ vẫn có nghị lực phi thường, niềm lạc quan và ước mơ rất đẹp.

Chàng trai 90cm chinh phục Fansipan bằng nạng gỗ

Vào lúc 13h38 phút ngày 24/10/2011, Nguyễn Sơn Lâm trên chiếc nạng gỗ đã chinh phục thành công “nóc nhà Đông Dương”. Đây là một kỳ tích “vô tiền khoáng hậu” được lập nên bởi chàng trai cao vỏn vẹn 90cm.

Hành trình trải qua với bao gian nan khó khăn, dù có lúc kiệt sức nhưng anh chưa bao giờ có ý định bỏ dở cuộc hành trình.

Sơn Lâm cũng nhắn gửi tới những người bạn đồng cảnh ngộ: “Các bạn hãy làm hết sức mình có thể, cho dù đó là việc đơn giản nhất hay khó khăn nhất. Cuộc sống rất tươi đẹp, con người đầy tình yêu thương và hãy sống hết mình. Đơn giản vì chúng ta đã sinh ra trên đời này rồi”.

Cậu bé “chim cánh cụt” biết bay

Em Hồ Hữu Hạnh ở xã Gia Canh (Định Quán, Đồng Nai) sinh ra không có đôi tay, nhưng em lại khiến nhiều người nể phục bởi tinh thần vượt lên số phận hiếm ai sánh bằng.

Không cầm bút bằng tay, em đã rèn luyện để dùng chính đôi chân của mình. Cậu bé không những có thể chép bài rất nhanh, đẹp mà còn có thể viết bằng cả chân trái và chân phải.

Cũng với đôi chân, Hạnh có thể làm tất cả mọi việc nhuần nhuyễn như một người bình thường, từ tắm gội, giặt đồ, rửa chén bát, nấu ăn, thậm chí em có thể cầm dao chặt cây. Năm 2010, Hạnh khiến mọi người phải kinh ngạc khi em đăng kí tham dự Đại hội thể dục thể thao với môn bơi lội và giành hai huy chương đồng.

Còn rất nhiều tấm gương giàu nghị lực, những câu chuyện đẫm nước mắt về cuộc đời và sự cố gắng vượt lên số phận. Những con người mạnh mẽ với hy vọng sẽ gửi gắm thông điệp nhìn nhận cuộc sống một cách tươi đẹp. Dù cơ thể chẳng lành lặn, nhưng hãy cứ vui lên và lạc quan về tương lai phía trước.

Mộc Miên/ Dịch và tổng hợp

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/be-trai-khong-chan-tay-va-nghi-luc-phi-thuong-ve-tranh-viet-chu-bang-mieng-506826.htm