Bé trai hơn 1 tuổi bị mẹ bỏ rơi trước cổng chùa kèm tờ giấy 'nhờ nuôi con hết đời, không vấn vương gì hết'

Trời tối nhà chùa phát hiện một bé trai 1 tuổi kháu khỉnh đang ngồi trước cổng, cạnh đó có 1 balo đỏ đựng quần áo, kèm tờ giấy nhờ nhà chùa nuôi con hết đời…

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h ngày 21/9, tại cổng chùa La Chợ (xã Mỹ Tiến, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định) một số người dân và phật tử đã phát hiện một bé trai khoảng 1 tuổi bị bỏ rơi.

Theo đó, bé trai nặng khoảng 10kg. Bên cạnh cháu bé có 1 balo đỏ đựng quần áo, 1 đôi dép màu hồng, 1 hộp sữa bóc dở, 1 mẩu giấy nhỏ có ghi: “Tôi xin được giấu tên. Tôi sinh được bé trai sinh ngày 16/8/2018. Vì tôi không nuôi được nên gửi nhờ nhà chùa nuôi cháu hết đời. Tôi không vấn vương gì hết”.

Trời tối, nhà chùa phát hiện một bé trai 1 tuổi kháu khỉnh đang ngồi trước cổng.

Trời tối, nhà chùa phát hiện một bé trai 1 tuổi kháu khỉnh đang ngồi trước cổng.

Ông Trần Ngọc Hùng, Trưởng thôn La Chợ cho biết, sau khi nhận được thông tin từ phía nhà chùa, Công an xã Mỹ Tiến cùng Trưởng thôn La Chợ đã xuống chùa lập biên bản ghi nhận sự việc.

Chiếc balo đựng quần áo, đôi dép màu hồng và hộp sữa bóc dở bên cạnh cháu bé.

Hiện, tình trạng sức khỏe cháu bé tốt, không có biểu hiện sợ sệt khi gặp người lạ và đang được thầy Thích Đàm Tuyết, Trụ trì chùa La Chợ trông coi và chăm sóc cháu.

Theo ông Hùng, thông tin về vụ việc sẽ được Chính quyền địa phương thông báo lên loa phát thanh của xã để mọi người biết và mong bố mẹ cháu sớm quay lại chùa đón cháu về nuôi. Nếu không có ai đến nhận cháu bé chính quyền sẽ làm thủ tục cho người khác nhận nuôi.

Định Nguyễn

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/be-trai-hon-1-tuoi-bi-me-bo-roi-truoc-cong-chua-kem-to-giay-nho-nuoi-con-het-doi-khong-van-vuong-gi-het-6091941.html