Bé trai chết đuối ở hồ nước trong giờ học tại trường mầm non

Không thấy con trai nên tổ chức đi tìm kiếm. Khi đi ra phía sau trường, mọi người phát hiện bé T. đã bị đuối nước tại một hố nước nhỏ.

Chiều 18/12, Phòng Giáo dục huyện Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế) thông tin cho hay; cơ quan này đang phố hợp với các đơn vị để thăm hỏi gia đình bé trai 2 tuổi không may bị đuối nước trong giờ học tại cơ sở Yên Thủy, thuộc Trường mần non Lộc Thủy.

Ảnh minh họa.

Trước đó, khoảng hơn 10 giờ sáng cùng ngày, bé trai T.P.T. (2 tuổi) cùng các trẻ khác trong lớp được giáo viên Nguyễn Thị Ngọc Loan và Hà Thị Chưởng cho rửa tay để chuẩn bị ăn bữa trưa. Lúc này chị Phạm Thị Hằng (xã Lộc Thủy, mẹ của T.) làm cấp dưỡng tại trường xin phép cô giáo ra ngoài.

Khi nhìn thấy mẹ lấy xe đi ra ngoài thì cháu T. đã chạy theo nên bị lạc. Một lúc sau, chị Hằng quay lại lớp thì không thấy con trai nên tổ chức đi tìm kiếm.

Khi đi ra phía sau trường, mọi người phát hiện bé T. đã bị đuối nước tại một hố nước nhỏ. Bà Cái Thị Cẩm Hương, Trưởng phòng Giáo dục huyện Phú Lộc cho biết: “Sự việc chỉ diễn ra trong khoảng 10 phút, hai cô giáo chủ nhiệm tưởng bé trai đi cùng mẹ nên đã xảy ra sự việc đáng tiếc”.

Đăng Hậu - Như Quỳnh

Theo TCĐNA

Nguồn Seatimes: http://seatimes.com.vn/be-trai-chet-duoi-o-ho-nuoc-trong-gio-hoc-tai-truong-mam-non-n105744.html