Bé trai chào đời trên trực thăng cách mặt biển hơn 400m

Một chiếc máy bay trực thăng cứu hộ tại bán đảo Cornwall (Anh) đã may mắn chào đón một bé trai ra đời trong chuyến bay cấp cứu thai phụ về đất liền.

Vào khoảng 7h tối 18/8, lực lượng bảo vệ bờ biển ở Cornwall đã nhận được một cuộc gọi yêu cầu trợ giúp từ Dịch vụ cứu thương Tây Nam vì có một thai phụ đang chuyển dạ trên đảo Isles thuộc quần đảo Scilly, tuy nhiên trên đảo lại không có nữ hộ sinh nào.

Dịch vụ cấp cứu đã yêu cầu lực lượng bảo vệ điều một chiếc trực thăng đến đảo để đưa vợ chồng thai phụ đến bệnh viện ở đất liền.

Trực thăng cấp cứu đã chào đón sự ra đời của một bé trai trên độ cao hơn 420m

Trực thăng cấp cứu đã chào đón sự ra đời của một bé trai trên độ cao hơn 420m

Sau đó, máy bay trực thăng Newquay Coastguard đã xuất phát đến đảo và dự định hạ cánh xuống sân bay St Mary để chuyển thai phụ đến Bệnh viện Hoàng gia Cornwall ở Truro, Cornwall.

Tuy nhiên, đứa trẻ dường như đang vội vàng muốn ngắm nhìn thế giới bên ngoài nên đã ra đời vào lúc 8h53 tối ngay trên trực thăng, cách mặt biển hơn 420m, với sự giúp đỡ của một nữ hộ sinh.

Jonathan Mustard, Trưởng bộ phận điều khiển hoạt động hàng không của Lực lượng bảo vệ bờ biển HM, chia sẻ: “Đây là lần thứ hai, một em bé được sinh ra trên trực thăng của Lực lượng bảo vệ bờ biển. Trước đó, bé Lunna Holm đã ra đời trên bầu trời của nhóm đảo Shetland, Scotland vào tháng 12/2012. Chúng tôi thực sự rất hồi hộp và vui mừng vì đã trở thành một phần trong sự ra đời của bé và sự hài lòng của mẹ. Thật hiếm khi thấy máy bay trực thăng của chúng tôi xuất phát với 7 người nhưng hạ cánh với 8 người. Xin chúc mừng ông bố, bà mẹ mới”.

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/xa-hoi/be-trai-chao-doi-tren-truc-thang-cach-mat-bien-hon-400m-post47299.html