Bé trai bị sư thầy đánh thâm tím toàn thân

Phòng GD&ĐT huyện Hà Trung (Thanh Hóa) cho biết sẽ theo dõi vụ việc một học sinh bị sư thầy ở chùa Long Yên bạo hành từ năm 2016.

Ông Nguyễn Văn Huy, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hà Trung (Thanh Hóa), xác nhận có việc bé Nguyễn Công Danh (đã đổi tên, học sinh lớp 5, trường Tiểu học Hà Hải) bị bạo hành dẫn đến cơ thể có nhiều vết thâm, lằn roi.

Theo xác minh ban đầu, hình ảnh bé Danh bị đánh được cô giáo chủ nhiệm lớp chụp lưu lại từ năm 2016. Thời điểm đó, bé trai này đang học lớp 3.

Bé Danh bị chi chít các vết bầm tím, lằn roi trên cơ thể do bị sư thầy đánh. Ảnh: Giáo viên Tiểu học Hà Hải cung cấp.

Bé Danh bị chi chít các vết bầm tím, lằn roi trên cơ thể do bị sư thầy đánh. Ảnh: Giáo viên Tiểu học Hà Hải cung cấp.

Sự việc được cô giáo viên chủ nhiệm phát hiện khi Danh kêu đau khi chơi cùng các bạn trong lớp.

“Hôm đó, một bạn đụng vào người thì Danh la đau và nói mới bị sư thầy đánh. Nghe vậy, tôi xuống cởi áo cháu ra thì bàng hoàng thấy những vết lằn roi chi chít. Tôi gặng hỏi thì Danh nói bị sư thầy Thích Đàm Trang dùng roi đánh”, nữ giáo viên kể.

Cũng theo cô giáo này, gần đây, khi biết tin Danh vẫn thường xuyên bị sư thầy đánh nên cô đã tố cáo vụ việc nhằm bảo vệ bé.

Làm việc với báo chí và cơ quan chức năng, sư thầy Thích Đàm Trang xác nhận những vết thương thâm tím khắp người Danh là do mình gây ra.

"Tôi đánh bằng roi mây với mục đích răn dạy nó nên người vì thằng bé này rất nghịch", sư thầy Thích Đàm Trang nói.

Ông Nguyễn Văn Huy, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Hà Trung, cho biết phòng chức năng của huyện và nhà trường sẽ theo dõi vụ việc này.

"Nếu sư thầy Thích Đàm Trang cứ dạy dỗ cháu như vậy, phòng chức năng sẽ làm hồ sơ để chuyển cháu lên Làng trẻ mồ côi tỉnh Thanh Hóa nuôi dưỡng", ông Huy nói.

Còn ông Nguyễn Văn Mỹ, Chủ tịch UBND xã Hà Hải, cho biết chính quyền địa phương đã tiếp nhận thông tin vụ bé Danh bị bạo hành và đã giao công an xã xác minh.

Cô Vũ Thị Điệp (giáo viên chủ nhiệm lớp) cho biết Danh quê ở tỉnh Sơn La, có hoàn cảnh rất khó khăn, bố mất sớm, mẹ bệnh nặng. Từ năm 2015, ông bà ngoại gửi Danh vào chùa Long Yên (huyện Hà Trung, Thanh Hóa) nhờ sư thầy Thích Đàm Trang nuôi dưỡng.

Nguyễn Dương

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/be-trai-bi-su-thay-danh-tham-tim-toan-than-post899867.html