Bé trai bị cha và mẹ kế dùng gậy, chổi đánh đập bầm tím khắp người khiến dư luận bức xúc

Sự việc bé trai 8 tuổi bị nhân tình của mẹ đánh chết chưa kịp lắng xuống thì mới đây dư luận lại tiếp tục xôn xao trước thông tin bé trai 14 tuổi bị cha ruột và mẹ kế dùng gậy, cán chổi đánh bầm tím khắp cơ thể, mắt bị tổn thương.

Theo lời kể của ông Hoàng Đức Hồng (cư ngụ xã Liên Hà, huyện Đông Anh, Hà Nội), tối ngày 27/3, bé N.L.H (sinh năm 2004, cháu ngoại ông Hồng) sau khi từ nhà cha ruột về thì khắp người bị bầm tím, quanh mắt có quầng đỏ.

Được biết, bé H. là con của chị H.T.T.H và anh N.V.T. Vợ chồng anh T. có hai người con, sau khi ly hôn thì con trai lớn về ở với ông bà ngoại, còn H. ở cùng với cha và mẹ kế. Còn chị T.H thì đi Hải Phòng làm việc.

Vì trốn học đi đá banh, H. bị cha và mẹ kế dùng gậy, cán chổi đánh - Ảnh: Internet

Trong suốt 4 năm sống với cha và mẹ kế, bé H. thường xuyên bị mắng chửi, đánh đập và ngăn cấm sang nhà ông ngoại. Tuy nhiên, vì sợ hãi nên bé không dám kể với bất kì ai trong gia đình.

Liên quan đến sự việc bé H. bị đánh vào ngày 27/3 vừa qua, ông Hồng kể: “Đến 23 giờ đêm 27/3, khi anh trai nó sang đón thì cha ruột bắt viết giấy cam kết là trên người cháu H. khi đón về không có bất kỳ thương tích gì. Khi đưa về nhà trên người cháu rất nhiều vết bầm tím, thậm chí quầng đỏ quanh mắt tôi hỏi thì cháu bảo bị bố và mẹ kế dùng gậy gỗ, cán chổi đánh”.

Bức xúc trước sự tàn bạo của T. và vợ anh ta, ông Hồng dẫn cháu đến cơ quan công an trình báo - Ảnh: Internet

Bức xúc trước sự tàn bạo của T. và vợ anh ta, ngày 28/3, ông Hồng đưa cháu ngoại lên cơ quan chức năng trình báo sự việc. Hôm qua (30/3), ông cũng đã đưa bé H. đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe

Vào ngày sự việc xảy ra, tinh thần H. vô cùng hoảng loạn, luôn lộ vẻ sợ hãi. Phải đến khi được đưa về nhà ngoại, cách ly với cha và mẹ kế thì sức khỏe em mới dần ổn định hơn.

Đây không phải là lần đầu tiên em H. bị đánh đập như vậy - Ảnh: Internet

Liên quan đến sự việc trên, sáng hôm nay (31/3), ông Ngô Văn Nam, Phó chủ tịch UBND xã Liên Hà cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin sự việc, chính quyền địa phương đã chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể vào cuộc điều tra. Bên cạnh đó, công an xã cũng đã mời vợ chồng anh Th. lên làm việc. Cả hai vợ chồng có thừa nhận hành vi dùng gậy gỗ, cán chổi đánh con vì cháu trốn học đi đá bóng. Chính quyền đã làm thủ tục cách ly cháu, lập biên bản bàn giao cho ông bà ngoại cùng xã chăm sóc.

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Phương Duy (Tổng hợp)

Nguồn PNSK: http://phunusuckhoe.vn/be-trai-bi-cha-va-me-ke-dung-gay-choi-danh-dap-bam-tim-khap-nguoi-khien-du-luan-buc-xuc-c10a276745.html