Bé trai bị bỏ rơi trước cửa nhà, ca sĩ Phi Nhung coi như con ruột

Mới đây, Phi Nhung chia sẻ trên mạng xã hội khi đón chào thêm một sinh linh nhỏ. Đứa bé được ai đó bế đến đặt trước cửa nhà nữ ca sĩ rồi bỏ đi.

Giọng ca “Bông điên điển” cho biết ai đó đã bế bé trai đến trước cửa nhà của cô rồi bỏ đi. Nữ ca sĩ xem đây là cơ duyên ông trời ban nên không thể khước từ và đã nhận nuôi bé.

Ca sĩ Phi Nhung đón bé trai được đặt trước cửa nhà cô.

Ca sĩ Phi Nhung đón bé trai được đặt trước cửa nhà cô.

Ca sĩ Phi Nhung cho biết thêm, cô mong nhận lời chúc phúc cho đứa bé và không muốn mọi người chỉ trích người mẹ đã bỏ rơi con: "Phi Nhung chỉ nhận lời chúc phúc cho bé chứ không nhận những lời trách móc người mẹ nhé cả nhà. Hãy thương thì thương cho trót. Bé sẽ mang lại sự bình yên cho thế giới. Đó là mong ước của mẹ Phi Nhung. Trời cho con, mẹ sẽ nuôi con...".

Cô coi bé như có duyên với mình và quyết định nhận nuôi bé.

Trước đó ca sĩ Phi Nhung cũng đã nuôi dưỡng rất nhiều trẻ bị bỏ rơi. Cô đang nuôi dưỡng 23 bé tại chùa Pháp Lạc (Bình Phước). Ngôi chùa từng được nữ ca sĩ tu sửa lại hoàn toàn bằng tiền tích lũy sau nhiều năm đi hát của cô.

Cô từng nhận nuôi 22 trẻ nhỏ tại chùa Pháp Lạc (Bình Phước).

Từ nước Mỹ, Wendy Phạm - con gái ruột Phi Nhung cũng có hành động ủng hộ khi mẹ cô quyết định nhận nuôi thêm 1 em bé nữa. Wendy Phạm còn gửi video chúc mừng ca sĩ, đặc biệt nhắn nhủ: "Chúc mừng mẹ yêu được em bé mới nha. I love you, hôn bé một cái".

Wendy Phạm - con gái ruột Phi Nhung cũng ủng hộ khi cô quyết định nhận nuôi thêm 1 em bé nữa.

Khánh Kim

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/the-gioi-sao/be-trai-bi-bo-roi-truoc-cua-nha-ca-si-phi-nhung-coi-nhu-con-ruot-524317.html