Bé trai bệnh tim bẩm sinh được cứu sống nhờ gánh hát rong

Mắc bệnh tim bẩm sinh, bé trai chưa đầy một tuổi lâm vào nguy kịch phải lên bàn mổ. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, chi phí phẫu thuật quá cao, may thay cậu bé đã vượt qua nhờ lời ca tiếng hát của những 'kẻ hát rong'.

Nhờ "Hát rong từ thiện Sài Gòn", bé Nguyễn Tiến Đạt đã vượt qua căn bệnh tim bẩm sinh - Ảnh: NVCC

Cứu bé trai mắc bệnh tim bẩm sinh

Kết hôn khá sớm lúc còn là sinh viên, vợ chồng anh Nguyễn Văn Mạnh (SN 1994, quê Nghệ An) và chị Võ Thị Hoài (SN 1993, quê Đắk Lắk) vẫn cùng nhau cố gắng học tập. Sau khi tốt nghiệp, đôi vợ chồng trẻ vui mừng đón con trai đầu lòng là bé Nguyễn Tiến Đạt (SN 2016).

“Không hiểu sao thằng bé cứ ho liên tục, người tím tái, không ăn uống được. Tưởng bệnh bình thường, gia đình chạy chữa bằng các loại thuốc nam nhưng không khỏi. Được gần 3 tháng tuổi, vợ chồng mình mới đưa con lên bệnh viện huyện khám thì phát hiện bé bị tim bẩm sinh. Bé được chuyển thẳng lên tỉnh điều trị cả tháng mới ra viện. Chỉ 10 ngày sau thì lại nhập viện tiếp. Lúc này, các bác sĩ mới chuyển lên Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP.HCM)”, anh Mạnh kể.

Đạt được chẩn đoán bị thông liên thất, hẹp động mạch chủ, còn ống động mạch. Suốt 4 tháng ròng, Đạt phải ở lại bệnh viện để theo dõi và chữa trị. Sau khi được mổ nội soi, Đạt phải nằm phòng cách ly hơn 1 tháng. Thế nhưng chỉ vừa rời phòng cách ly khoảng 2 ngày, tình trạng cậu bé lại càng tệ hơn, cần phải phẫu thuật gấp. Đôi vợ chồng trẻ bàng hoàng khi chi phí ca mổ dự kiến lên đến 70 triệu đồng.

“Viện phí mỗi ngày đã rất nhiều rồi, lại kéo dài suốt mấy tháng ròng. Vợ chồng mình vẫn chưa có công việc ổn định, nên phải vay mượn gia đình, người thân khắp nơi. Nghe chi phí phẫu thuật, vợ chồng mình còn lo lắng hơn, chưa biết phải làm sao”, anh Mạnh chia sẻ.

Vô tình biết hoàn cảnh bé Đạt trong một lần hỗ trợ bệnh nhi ở Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP.HCM), bà Ngọc và nhóm "Hát rong từ thiện Sài Gòn" đã đồng hành giúp bé vượt qua căn bệnh tim bẩm sinh - Ảnh: NVCC

Ròng rã 10 tháng, đôi vợ chồng trẻ lấy bệnh viện làm "nhà", ăn cơm từ thiện, chạy vạy vay mượn khắp nơi - Ảnh: NVCC

May mắn thay, trong một lần đi hỗ trợ các bệnh nhi, bà Nguyễn Hồng Ngọc, trưởng nhóm Hát rong từ thiện Sài Gòn, vô tình bắt gặp Đạt. Sau khi tìm hiểu hoàn cảnh, nhóm bắt đầu gây quỹ và vận động quyên góp cho bé.

“Trưa hôm đó nhóm mình đi đóng viện phí, thăm hỏi các bệnh nhi như thường lệ. Khi đi ngang qua khoa Nội, mình chú ý đến một đứa bé tím tái, da nhăn nheo nằm trên ghế xếp ngoài hành lang. Tâm sự với cha mẹ Đạt, mình mới biết bệnh tình, lúc đó bé đã 8 tháng rưỡi nhưng chỉ nặng hơn 4 kg. Do Đạt chỉ ngủ được 1, 2 tiếng là quấy khóc, trong khi 2 trẻ phải nằm chung 1 giường, nên họ thường đưa cậu ra hành lang nằm để thoải mái hơn”, bà Ngọc kể.

Những chuyến hát rong gây quỹ lại tiếp tục được nhóm thực hiện. Tổng cộng, nhóm đã trao 30 triệu đồng từ các đêm diễn cho vợ chồng anh Mạnh, cùng với việc vận động từ các mạnh thường quân được hơn 40 triệu đồng nữa. Tháng 3.2017, Đạt được đưa lên bàn mổ, tiến hành phẫu thuật ở Viện tim TP.HCM.

Ca mổ thành công. Tháng 5.2017, Đạt được xuất viện trở về nhà. Đôi vợ chồng trẻ thở phào nhẹ nhõm. “Ròng rã 10 tháng, mình mới biết chồng đã sút mất 11 kg. Nhưng thấy con trai khỏe dần là vợ chồng mình mừng dữ lắm! Và cũng may mắn lắm mới gặp cô Ngọc và nhóm, vợ chồng mình không biết làm sao đền đáp hết. Nếu không được giúp đỡ, không biết thằng bé sẽ ra sao nữa”, chị Hoài chia sẻ.

Niềm vui của mẹ Đạt khi con trai được cứu. Các bác sĩ dự đoán, tùy vào tình hình phát triển mà bé có thể phải thực hiện một cuộc phẫu thuật nữa vào khoảng 5 tuổi - Ảnh: NVCC

Đạt vẫn thường được ba mẹ đưa từ Đắk Lắk vào TP.HCM tái khám định kỳ. "Hát rong từ thiện Sài Gòn" vẫn giữ liên lạc và tiếp tục hỗ trợ bé - Ảnh: NVCC

Hiện bé Đạt đã 3 tuổi và khỏe mạnh, phát triển bình thường - Ảnh: GIA ĐÌNH CUNG CẤP

Làm đẹp cho đời bằng lời ca tiếng hát

Hát rong từ thiện là một hình thức gây quỹ giúp đỡ cộng đồng được áp dụng trong những năm gần đây, thực hiện đa số là người trẻ và ở các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM. Bằng cách lấy hè phố làm sân khấu, các đội nhóm này đã giúp biết bao hoàn cảnh khó khăn tìm lại nụ cười.

“Hát rong từ thiện Sài Gòn” được thành lập vào cuối năm 2016. Sau khi ổn định, nhóm “xuống phố” lần đầu vào ngày 20.1.2017 và hoạt động tích cực từ đó đến nay, giúp hàng nghìn hoàn cảnh khó khăn với số tiền 900 triệu đồng - Ảnh: HOÀI NHÂN

Do đều có công việc riêng, nhóm chỉ tập trung biểu diễn vào 2 đêm thứ bảy và Chủ nhật hằng tuần - Ảnh: HOÀI NHÂN

Nhóm hoạt động chủ yếu ở các đoạn đường tập trung nhiều quán ăn như đường Vĩnh Khánh (Q.4), Trung Sơn (Q.8), Phan Xích Long (Q. Phú Nhuận), Đồng Đen (Q. Tân Bình) - Ảnh: HOÀI NHÂN

“Trong lần đi cùng một nhóm từ thiện, tôi gặp một đứa bé mắc bệnh tim rất nặng. Chúng tôi đã cố gắng kêu gọi nhưng không may là không nhận được sự giúp đỡ nào. Bé mất… Từ đó, tôi quyết tâm phải duy trì một nhóm riêng của mình với hình thức quyên góp chủ động hơn”, bà Ngọc kể.

“Hát rong từ thiện Sài Gòn” ra đời từ đó. Nhóm hướng về các bệnh nhi khó khăn, vì bà Ngọc tâm niệm “sinh mạng trẻ em là mong manh nhất, trong khi nguồn sống của xã hội lại là các em”.

"Hát để sẻ chia - Singing For Sharing" với trang phục lịch sự khi hát rong - Ảnh: HOÀI NHÂN

Trực tiếp hỗ trợ viện phí tại Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) - Ảnh: NVCC

Hơn 1 tỉ đồng quyên góp từ những đêm diễn đã được nhóm hỗ trợ cho bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh: NVCC

Tương tự, trong những chuyến đi xuyên Việt của mình, anh Trần Trọng Thái (người thành lập nhóm hát từ thiện xã hội “Hát để sẻ chia - Singing For Sharing”) đã bắt gặp hình ảnh những đứa trẻ vùng cao cơ cực, thiếu thốn. Những trăn trở cứ thôi thúc anh phải làm gì đó. Thấy mô hình từ thiện bằng hình thức ca hát ở Hà Nội, anh chia sẻ ý tưởng với bạn bè về việc lập nhóm hát tương tự ở TP.HCM để giúp đỡ những bệnh nhi nghèo.

Cuối tháng 10.2016, “Hát để sẻ chia - Singing For Sharing" được thành lập. Đến nay, số người tham gia với nhóm đã lên đến 60, trong đó có hơn 20 thành viên chủ chốt. Mỗi tuần 2 lần, các thành viên lại kéo loa dọc theo tuyến đường Nguyễn Trung Trực (Q.1) vào tối thứ sáu và đường Phan Xích Long (Q.Phú Nhuận) vào tối thứ bảy.

“Thành viên của nhóm là các bạn sinh viên của trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, là những ca sĩ trẻ đã đi diễn, nên có giọng hát và khả năng biểu diễn rất tốt. Tụi mình cũng phải thường xuyên tập luyện với nhau để mang đến những tiết mục ăn ý nhất. Mỗi lần quyên góp được khoảng 50 triệu, nhóm sẽ liên hệ với phòng Công tác xã hội của bệnh viện Nhi đồng 1, Nhi đồng 2 và Truyền máu huyết học TP.HCM để giúp đỡ các bệnh nhi khó khăn”, anh Nguyễn Thanh Ca, trưởng nhóm “Hát để sẻ chia - Singing For Sharing”, cho biết.

Thư cảm ơn của Bệnh viện Nhi đồng 1 gửi nhóm. Tính đến lần hát thứ 201, nhóm đã hỗ 1 tỷ 298 triệu đồng viện phí - Ảnh: NVCC

Thành viên nhóm đến tận giường hỗ trợ gia đình bệnh nhi - Ảnh: NVCC

Những nụ cười của cha mẹ khi con mình được sẻ chia trong lúc khó khăn - Ảnh: NVCC

Hoài Nhân

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/doi-song/be-trai-benh-tim-bam-sinh-duoc-cuu-song-nho-ganh-hat-rong-1054589.html