Bé trai bảy tuổi bơi cả tiếng đồng hồ đi tìm người cứu bố và em gái

Một bé trai bảy tuổi ở Florida được ca ngợi là người hùng sau khi bơi suốt một giờ đồng hồ vào bờ để gọi người cứu bố và em gái.

Steven Poust cùng hai con Chase và Abigail. Ảnh: KBTX

Trả lời phỏng vấn báo giới, Steven Poust cho biết sự cố xảy ra thứ Sáu tuần trước, khi anh đang thả neo con thuyền của mình trên sông St.Johns ở Jacksonville (bang Florida) cho hai con là Chase (bảy tuổi) và Abigail (bốn tuổi) bơi lội.

“Dòng nước chảy mạnh đến nỗi em gái cháu - thường bám sau đuôi thuyền - phải buông tay. Cháu cũng buông tay để giữ lấy em ấy. Nhưng cháu bị kẹt”, Chase nói.

Poust lập tức nhảy xuống thuyền để cứu các con, trong khi Abigail (mặc áo phao) tiếp tục trôi theo dòng nước. Lúc này, Poust nói Chase bơi vào bờ để tìm người giúp đỡ.

“Tôi nói với cả hai con rằng tôi rất yêu chúng. Tôi cố gắng bám lấy Abigail lâu nhất có thể, nhưng tôi bắt đầu kiệt sức và Abigail dần trôi ra xa”, Poust nói.

Cùng lúc đó, Chase tiếp tục bơi vào bờ. Cậu bé vừa bơi chó, vừa bơi ngửa nếu cảm thấy mệt.

“Cháu bơi ngược dòng nước nên rất khó”, Chase nói. Sau một giờ bơi, Chase vào được bờ. Cậu chạy đến ngôi nhà gần nhất và gõ cửa cầu cứu.

Lực lượng an ninh đã tìm thấy cha và em gái Chase không lâu sau đó. Cơ quan chức năng nói rằng hai cha con đã trôi dạt cách thuyền gần 2km.

Theo quy định của địa phương, Chase và cha đều không bị bắt buộc phải mặc áo phao. Quy định mặc áo phao chỉ áp dụng với trẻ em từ 6 tuổi trở xuống đối với tàu thuyền dưới 8m.

Minh Hạnh

Theo CNN

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/be-trai-bay-tuoi-boi-ca-tieng-dong-ho-di-tim-nguoi-cuu-bo-va-em-gai-post1342072.tpo