Bé trai bán vé số tố bị người lạ mặt đánh gãy tay, cướp 1,2 triệu đồng

Đi bán vé số, bé trai tố bị một người đàn ông chở vào rừng keo đánh gãy tay và lấy đi số tiền 1,2 triệu đồng.

Cháu L tại trụ sở UBND xã Quế Châu. Ảnh Infonet

Cháu L tại trụ sở UBND xã Quế Châu. Ảnh Infonet

Sáng 16/7, Công an xã Quế Châu, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam đang điều tra vụ cháu trai 13 tuổi tố bị cướp đánh gãy tay bị kẻ lạ mặt lừa gạt cướp tài sản và đánh gãy tay phải.

Trước đó, khoảng 12h ngày 15/7, anh Lê Văn Đồng (Công an viên xã Quế Châu) trên đường từ TP Tam Kỳ về thì phát hiện một cháu bé chạy từ cánh rừng keo ra khóc lóc, kêu cứu. Anh Đồng đã chở bé trai về nhà lo ăn uống. Đến 14h cùng ngày, anh Đồng trở cháu lên Công an xã trình báo. Sự việc sau đó được báo cáo lên Công an huyện Quế Sơn.

Tại cơ quan điều tra, bé trai cho biết tên là Nguyễn Văn L (13 tuổi, trú thôn Cẩm Đồng, xã Điện Phong, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam). Cháu L cho biết, tranh thủ nghỉ hè cháu phụ ba mẹ đi bán vé số.

Khoảng 10h ngày 15/7, cháu L bán xong 120 tờ vé số được 1,2 triệu đồng. Trên đường đạp xe về đến xã Điện Minh (thị xã Điện Bàn) thì có một thanh niên chặn đầu xe lại, hỏi mượn sổ dò vé số.

Theo Infonet, đối tượng nói có người trúng 5 tờ và rủ bé đến đổi vé số. Tưởng thật, cháu L ngồi lên cho kẻ lạ mặt chở đến khu rừng keo xã Quế Châu cướp số tiền trên và đánh cháu gãy tay phải, dập cơ tay trái.

Người lao động thông tin, gia đình cháu L có hoàn cảnh hết sức đáng thương. L chuẩn bị vào lớp 6 (trễ 2 năm do phải nghỉ chữa bệnh), ba mẹ đều bị bệnh tâm thần, thuộc diện hộ nghèo. Tranh thủ thời gian nghỉ hè, cháu L đi bán vé số phụ giúp ba mẹ thì không may gặp sự cố.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Quế Sơn tiếp tục điều tra làm rõ.

Nhã Quyên (tổng hợp)

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/tin-nong/be-trai-ban-ve-so-to-bi-nguoi-la-mat-danh-gay-tay-cuop-12-trieu-dong-461674.html