Bé trai 8 tuổi nghi bị đánh chết: Mẹ không can ngăn?

Người mẹ này khi chứng kiến con bị đánh không tỏ rõ hành động can ngăn, không báo chính quyền xã, bao che cho người tình...

Liên quan đến vụ việc bé trai 8 tuổi nghi bị người tình của mẹ đánh đến chết, những ngày qua dư luận rất phẫn nộ về hành vi tàn ác của Nguyễn Văn Hải (21 tuổi, người tình của mẹ cháu Đ., ngụ xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh, Bình Phước) , trao đổi với PV, ông Vũ Văn Mười - Chủ tịch HĐND xã Tiến Thành, thị xã Đồng Xoài, Bình Phước cho hay, người dân địa phương cũng rất bất bình về thái độ của người mẹ khi bé Đ. bị đánh. Chị Nga không có biểu hiện rõ là can ngăn khi Hải đánh bé Đ., cũng không hề báo chính quyền xã.

Nga và bé Đ. khi con còn sống

Nga và bé Đ. khi con còn sống

"Người mẹ này có trả lời rằng vì không muốn sự việc nhiều người biết đến nên có hành động bao che cho Hải. Đồng thời cũng nhiều lần chứng kiến Hải đánh con nhưng không tố cáo.

Có thể là do bị ràng buộc nhiều cái, sợ bị Hải đánh và sợ không biết bỏ trốn đi đâu được nên có hành động trái ý thì sẽ bị đánh", ông Mười nhận định.

Theo vị lãnh đạo xã nhận xét, bình thường Nga là người hiền lành, không có biểu hiện bạo hành trẻ em.

Chia sẻ thêm, Chủ tịch HĐND xã Tiến Thành cho hay, hiện tại người mẹ này đã đi đâu đó, không còn thấy ở địa phương. Có thể do Nga bị áp lực tâm lý từ dư luận xã hội, không còn nhà mà chỉ có người thân bên nội, ngoại nhang khói cho bé Đ.

Người dân bức xúc trước vụ việc

Trao đổi về sự việc, chị Mỹ Linh - Hội trưởng Hội Phụ nữ xã Tiến Thanh nhận xét: Bình thường Nga là người ít nói, ít tiếp xúc với mọi người xung quanh. Nga cũng thường xuyên đi làm vắng nhà nên không mấy tham gia các hoạt động tập thể.

Nhận xét thêm về mẹ của nạn nhân 8 tuổi, một người dân ở xã Tiến Thanh cho hay, trong suốt thời gian tổ chức đám tang cho cháu Đ., bà mẹ này tỏ ra lầm lì, im lặng.

"Chị này gần như không nói gì, có thể là cảm thấy dằn vặt trước sự ra đi của con và trách cứ của mọi người", vị này tâm sự.

Riêng anh Thành, bố cháu Đ, anh vẫn mong muốn một sự tha thứ dành cho người vợ cũ: "Nếu tha thứ được, tôi xin giảm nhẹ tội, bỏ qua cho Nga, dù sao nó cũng là mẹ của cháu Đ.".

Ngày 3/4, Công an thị xã Đồng Xoài vẫn đang điều tra, làm rõ vụ án cố ý gây thương tích dẫn đến bé N.T.Đ. tử vong.

Làm việc tại cơ quan điều tra, Hải khai nhận sáng 27/3, khi chị Nga đi làm, Hải đi mua thức ăn sáng cho cháu Đ.

Tuy nhiên, do cháu không chịu ăn nên Hải đã dùng tay đấm mạnh 1 cái vào ngực bé, dùng chân đá 1 cái vào hông bé Đ. khiến nạn nhân bất tỉnh. Hải sau đó đưa cháu Đ. đi cấp cứu nhưng bé đã tử vong.

Để che giấu hành vi phạm tội của mình, Hải đã bàn với Nga đưa thi thể cháu Đ. về nhà của Hải để mai táng với lý do cháu Đ bị ngã trong nhà tắm dẫn đến tử vong.

Hải còn khai nhận, quá trình sống chung với chị Nga, Hải đã nhiều lần dùng tay, chân đánh con trai người tình mỗi khi bực tức.

Hoàng Nam

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/be-trai-8-tuoi-nghi-bi-danh-chet-me-khong-can-ngan-3355739/