Bé trai 8 tuổi mắc bệnh ung thư máu: 'Mẹ ơi, sao con nghỉ hè lâu thế?'

Người mẹ bật khóc khi nghe cậu con trai mắc bệnh ung thư máu, chuẩn bị bước vào lớp 2 nhắc đến ngày khai giảng năm học mới: 'Sao mẹ không cho con đi học, đi dự khai giảng?'.

Gặp PV báo Người Đưa Tin tại một căn phòng thuộc khoa Ung bướu – bệnh viện Nhi Trung ương đúng dịp khai giảng năm học mới, chị Phùng Thị Thanh Thủy (sinh năm 1982, trú tại An Dương – Tây Hồ - Hà Nội), bà mẹ đơn thân như người mất hồn bởi con trai bỗng dưng mắc phải căn bệnh quái ác.

“Con trai tôi là Hoàng Tuấn Hưng, năm nay tròn 8 tuổi. Cách đây hơn 1 tháng bỗng phát hiện cháu mắc căn bệnh ung thư máu khiến tôi như phát điên, phát rồ, thậm chí suốt hơn 1 tháng qua chưa khi nào tôi được ngủ yên”, chị Thủy nghẹn ngào nói.

Bé Tuấn Hưng mắc phải căn bệnh ung thư máu quái ác đang điều trị tại bệnh viện.

Chị Thủy kể lại, năm 2010, chị lập gia đình với 1 người đàn ông nhưng sau đó ít lâu 2 người ly hôn. Lúc chị ly hôn chồng cũng là lúc cái thai trong bụng được 3 tháng.

“Tôi mang thai bé Hưng 3 tháng thì chúng tôi ly hôn, từ đó đến nay một mình tôi vật lộn với cuộc sống để bù đắp những thiếu thốn về tình thương yêu của con, vậy mà”, người mẹ nghẹn ngào nói.

Chị Thủy cũng cho hay, cuộc sống gia đình chị vô cùng vất vả bởi cha mẹ chị đều già yếu lại phải một mình nuôi con.

“Dù vất vả, khó khăn, đặc biệt mỗi khi con đau ốm thấy bản thân vô cùng khổ cực nhưng rồi nhìn đứa con lớn lên từng ngày mọi khổ đau đều tan biến hết”, chị Thủy nói.

Ngày bé Tuấn Hưng đi học mầm non rồi lên lớp 1 chị vẫn nhớ như in, nhất là ngày đầu tiên đến trường của con. Đó là ngày vô cùng thiêng liêng với chị bởi sau nhiều năm trời nuôi con vất vả, cực nhọc thì đó cũng là dấu mốc chứng tỏ con đã trưởng thành phần nào.

“Năm ngoái, nhìn con cùng bạn bè trang lứa xúng xính quần áo đồng phục, trên tay là cờ hoa khiến tôi rơi nước mắt vì vui sướng. Ấy thế mà năm nay…”, chị Thủy vội gạt đi giọt nước mắt lăn trên má.

Hơn 1 tháng qua chị Thủy chưa rời con trai mình nửa bước.

Kể lại những ngày tháng cùng cực, chị cho hay: “Hồi tháng 7 vừa qua, Tuấn Hưng bất ngờ bị nổi một cục hạch to ở cổ, tôi đưa đi khám tưởng chừng cháu bị viêm amidan, uống thuốc 1 tháng không khỏi đến giữa tháng 8 khám lại thì bàng hoàng nhận hung tin từ bác sĩ”.

Chuyển sang bệnh viện Nhi Trung ương điều trị hơn 1 tháng nay, người mẹ này chưa lần nào rời con một bước, thậm chí chưa từng ra khỏi cổng bệnh viện bởi hơn lúc nào hết bé Hưng cần chị ở bên.

“Cách đây không lâu, khi cô giáo chủ nhiệm vào thăm con và nói với con rằng, riêng trường hợp của con cô sẽ đặc cách cho nghỉ hè dài hơn và cố gắng ngoan, nghe lời mẹ. Lúc đó cháu chỉ biết dạ vâng”, chị nói.

Bé Hưng đòi mẹ đi khai giảng năm học mới với các bạn.

Tuy nhiên, trước khi buổi lễ khai giảng năm học mới chính thức diễn ra thì bé Tuấn Hưng có nói với chị Thủy rằng: “Mẹ ơi, sao con nghỉ hè lâu thế, con phải ở bệnh viện bao lâu nữa? Sao mẹ không cho con đi học, đi dự khai giảng năm học mới với các bạn cùng lớp?”.

Lời nói vô tư của con trai khiến chị khóc như mưa, chị vội chạy khỏi căn phòng giấu những giọt nước mắt vì quá thương con mình.

Chia tay bé Tuấn Hưng, bà mẹ đơn thân nhắn gửi mong muốn đươc mọi người cùng chung tay, giúp sức và tiếp thêm động lực để bé Tuấn Hưng được đến trường như những đứa trẻ khác.

Thông tin liên hệ hỗ trợ cho mẹ cho chị Thủy:

Chị Phùng Thị Thanh Thủy – điện thoại: 0936.873.975

Tài khoản ngân hàng: Ngân hàng Đông Á – chi nhánh Hà Nội – Hà Nội.

STK: 010.249.0637 – chủ tài khoản: Phùng Thị Thanh Thủy

Địa chỉ gia đình: 28A7 An Dương – Tây Hồ - Hà Nội

Địa chỉ bé Hoàng Tuấn Hưng điều trị: Phòng 815 – khoa Ung bướu – bệnh viện Nhi Trung ương – Hà Nội.

Mộc Trà

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/be-trai-mac-benh-ung-thu-mau-me-oi-sao-con-nghi-he-lau-the-a396859.html