Bé trai 5 tuổi bị rớt xuống miệng cống công trình, trôi vào đường ống thoát nước

Một cháu bé đi ăn sáng với mẹ thì bị sụp xuống miệng cống công trình làm đường, trôi xuống cống thoát nước của TP Quy Nhơn (tỉnh Bình Định).

Sáng ngày 16-9, ông Trần Việt Quang, Chủ tịch UBND phường Đống Đa (TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) xác nhận với phóng viên Báo SGGP về sự việc cháu bé khoảng 5 tuổi tại địa phương này vừa té xuống hố công trình đường nội bộ Hoa Lư nối dài (thuộc phường Đống Đa, TP Quy Nhơn), phải nhập viện cấp cứu.

Người dân địa phương phản ánh, 3 hố công trình do Công Ty CP Tập đoàn Phúc Lộc mới mở ở đường Hoa Lư nối dài (phường Đống Đa, TP Quy Nhơn) trong vòng 20 ngày liên tiếp gây 3 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Người dân địa phương phản ánh, 3 hố công trình do Công Ty CP Tập đoàn Phúc Lộc mới mở ở đường Hoa Lư nối dài (phường Đống Đa, TP Quy Nhơn) trong vòng 20 ngày liên tiếp gây 3 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Khoảng 8 giờ sáng cùng ngày (16-9), một số người dân sống ở phường Đống Đa (TP Quy Nhơn) nghe thấy một người phụ nữ kêu cứu về việc con trai mình bị rơi xuống hố công trình đường Hoa Lư nối dài (phường Đống Đa), trôi vào đường ống thoát nước của TP Quy Nhơn, mất tích.

Nghe tiếng kêu cứu, một số người dân đang làm phụ hồ ở cạnh đường Hoa Lư chạy đến và nhảy xuống các hố công trình để tìm cách cứu cháu bé. Hai người thợ hồ đã can đảm nhảy xuống hố cống thoát nước sâu, chảy xiết để vớt cứu cháu bé.

Anh Nguyễn Đình Lộc (41 tuổi), người cứu cháu bé cho biết, lúc đó khoảng 8 giờ sáng, người phụ nữ dắt con đi ăn sáng, khi ra về thì cháu bé bất ngờ bước lên hố cống công trình đang thi công, rồi sụp xuống cống, trôi mất tích. “Hố cống lúc đó chỉ đậy vài tấm nhựa mỏng rất sơ sài, là hố thoát nước nối liền với hệ thống thoát nước của cả TP Quy Nhơn nên nước chảy rất mạnh. Cháu bé bước lên đó thì sụp xuống, trôi mất tích. Tôi chạy đến nhảy xuống vớt thì không kịp nên hô lớn, kêu người chạy xuống hố cống phía dưới để canh đón vớt cháu bé. Sự việc xảy ra rất nhanh, người mẹ thét gào kêu cứu rất đáng thương…”, anh Lộc kể.

Hố cống nơi anh Phong cứu được cháu bé.

Anh Nguyễn Văn Phong (37 tuổi, ở thôn Đại Tín, xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước, Bình Định), đang làm thợ hồ cho một công trình nhà ở người dân bên đường Hoa Lư, kể lại: "Khi tôi nghe tiếng kêu cứu, thì thấy anh Lộc nhảy xuống hố cống nhưng không vớt kịp cháu bé. Ngay lập tức, tôi chạy xộc tới ống cống thứ 3 cách đó khoảng 100m, phát hiện dép của cháu bé trôi đến, nên nhảy xuống đón mới vớt được cháu.”

Khi anh Phong vớt được bé trai lên, toàn thân cháu bé đã tím tái, nhiều người dân chạy đến sơ cứu ban đầu cho cháu rồi nhanh chóng đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Công trình đường Hoa Lư nối dài đã kéo dài, dang dở, phát sinh ô nhiễm, bụi bặm, trở thành "điểm đen" mất an toàn giao thông.

“Lúc ấy, có người dân đã cảnh báo là cống thoát nước rất sâu, nước chảy xiết, dưới đáy toàn mẻ sành, rất nguy hiểm. Tuy nhiên, lúc đó tôi chẳng còn nghĩ gì khác ngoài việc phải cứu bằng được cháu bé. Khi tôi nhảy xuống cống, đón vớt được thì cháu trôi ngửa mặt, miệng ngáp ngáp, hấp hối rất tội nghiệp, nếu chậm thêm vài giây nữa chắc không kịp…”, anh Phong kể lại.

Ông Nguyễn Trọng Thủy (77 tuổi, người dân ở đoạn đường Hoa Lư nối dài) phản ánh với phóng viên Báo SGGP, đơn vị thi công đã san ủi, làm đường Hoa Lư nối dài từ cuối năm 2018 nhưng đến nay vẫn còn ngổn ngang, gây ra rất nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng tại địa phương, khiến người dân rất bức xúc. Đáng nói, đơn vị thi công khi mở 3 hố cống bê tông, nối với đường ống thoát nước của cả TP Quy Nhơn, nhưng miệng cống chỉ che đậy vài tấm nhựa bìa mỏng rất nguy hiểm.

Người dân vô cùng bức xúc vì công trình đường Hoa Lư nối dài (phường Đống Đa, TP Quy Nhơn) thi công mất an toàn, kéo dài

Theo phản ánh của ông Thủy, cách đây 20 ngày, có 1 thanh niên lưu thông qua đoạn đường vào ban đêm đã té cả xe lẫn người xuống hố công trình.

"Cách đây 10 ngày, cũng tại 3 hố cống này, 3 cha con chở nhau đi học cũng té trầy da, tróc xương. Chỉ 20 ngày, đã xảy ra 3 vụ tai nạn do 3 hố cống đó gây ra, tôi là người trực tiếp chứng kiến nên rất bất bình, bức xúc lắm”, ông Thủy nói.

Ông Thủy đề nghị, chủ đầu tư và đơn vị thi công cần phải khẩn trương đẩy nhanh tiến độ dự án, không thể kéo dài cẩu thả liên tục, gây tai nạn như thế được.

Miệng cống ban đầu, nơi cháu bé sụp rơi xuống trôi vào đường ống thoát nước TP Quy Nhơn

Ông Trần Việt Quang cho biết, cháu bé bị té xuống cống thoát nước ở khu vực 9 (phường Đống Đa), hiện đang được điều trị, cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa TP Quy Nhơn, địa phương vẫn đang liên hệ với gia đình. Theo nắm bắt của địa phương tại bệnh viện, cháu được cấp cứu kịp thời, đã qua cơn nguy kịch.

Được biết, công trình là dự án thuộc Ban Quản lý Công trình giao thông tỉnh Bình Định làm chủ đầu tư, giao Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Lộc thi công.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, đơn vị thi công mới đưa nắp cống sắt đến đậy các miệng "tử thần" lại

“Sau khi xảy ra sự việc, địa phương đã yêu cầu chủ đầu tư dự án chỉ đạo đơn vị thi công khắc phục khẩn cấp hiện trường, đồng thời cử người đến thăm hỏi, động viên nạn nhân. Tùy theo nguyện vọng của gia đình nạn nhân, địa phương sẽ có kiến nghị về việc truy cứu trách nhiệm cụ thể liên quan đến vụ việc”, ông Quang cho hay.

NGỌC OAI

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/be-trai-5-tuoi-bi-rot-xuong-mieng-cong-cong-trinh-troi-vao-duong-ong-thoat-nuoc-617008.html