Bé trai 5 tuổi bị bỏ quên trong xe đưa đón của trường

Sau chuyến tham quan, bé trai 5 tuổi ở Australia ngủ trên xe đưa đón của trường và bị cô giáo bỏ quên khoảng 40 phút.

Theo Daily Mail, tháng trước, Trung tâm Chăm sóc Trẻ em và Mẫu giáo Marsden (thành phố Logan, Queensland, Australia) tổ chức cho học sinh tham quan công viên Yarrabilba.

Khoảng 13h50, xe đưa đón chở trẻ trở lại trung tâm. Lúc này, bé trai Tyler Walton, 5 tuổi, ngủ thiếp ở ghế sau. Cô Rosa Ulgia, giáo viên dẫn đoàn đưa 11 trẻ xuống xe, vào trung tâm nghỉ trưa, không nhận ra Tyler vắng mặt.

 Tyler bị bỏ quên trên xe trong 40 phút, ngoài trời lúc đó là 28 độ, còn trong xe lên đến 50 độ. Ảnh: Google.

Tyler bị bỏ quên trên xe trong 40 phút, ngoài trời lúc đó là 28 độ, còn trong xe lên đến 50 độ. Ảnh: Google.

14h30, trở lại sau giờ nghỉ trưa, giáo viên mới phát hiện Tyler còn ở trên xe. Nhiệt độ bên ngoài là 28 độ trong khi nhiệt độ trong xe lên đến 50 độ.

Cô Rosa Ulgia nhanh chóng đưa bé trai vào nhà, dùng nước để hạ thân nhiệt cậu bé. Trung tâm thông báo tới mẹ em là bà Jean Davis. Sau đó, Tyler hồi phục. Mẹ em trình báo vụ việc lên cảnh sát.

Cảnh sát và Bộ Giáo dục ngay lập tức vào cuộc điều tra. Trước đó, hai bé gái tử vong do bị bỏ quên trong ôtô đậu ở khu vực gần đấy.

Cụ thể, ngày 23/11/2011, Kerri-Ann Conley đưa hai con gái (một tuổi và hai tuổi) lên ôtô chơi từ lúc 6h30. Sau đó, cô vào nhà và bất tỉnh (không rõ nguyên do).

Khi có người phát hiện, hai bé gái đã bị nhốt trong xe hàng giờ liền. Thanh tra Mark White của phòng cảnh sát Queensland cho biết hai em tử vong do tiếp xúc nhiệt độ cao.

"Nhân viên y tế nỗ lực cứu giúp với hy vọng hồi sinh nạn nhân. Đáng tiếc, cả hai đều chết tại hiện trường", ông nói.

Bách Linh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/be-trai-5-tuoi-bi-bo-quen-trong-xe-dua-don-cua-truong-post1033873.html