Bé trai 4 tuổi bị 'bỏ quên' ở Phủ Tây Hồ

Bé trai 4 tuổi bị 'bỏ quên' ở Phủ Tây Hồ; Xe Kia nát đầu, xe tang lễ lật ngang, 8 người bị thương; Cô gái Sài Gòn bị mù mắt, liệt nửa người sau tiêm filler nâng mũi... là những tin đô thị được quan tâm ngày 17/12.

Bé trai 4 tuổi bị "bỏ quên" ở Phủ Tây Hồ

Bé trai đi lễ Phủ Tây Hồ cùng một người phụ nữ và bị bỏ lại, dù đã gần 1 ngày nhưng chưa ai tới nhận.

Ngày 17/12, lãnh đạo UBND phường Quảng An (quận Tây Hồ, TP Hà Nội) xác nhận có sự việc cháu bé bị lạc gia đình và cho biết đến trưa cùng ngày vẫn chưa thấy có người thân của bé đến nhận.

Hiện bé trai khỏe mạnh và khá nghịch ngợm

Bà Hoàng Thủy Linh, cán bộ phụ trách công tác LĐ-TB&XH phường Quảng An, cho biết sau khi nhận tin báo từ Ban Quản lý di tích, cán bộ phường đã tới Phủ Tây Hồ trích xuất camera thì phát hiện bé trai đi cùng một người phụ nữ đến phủ, trên tay có sách túi nilon có 2 cái bánh mì. Thời gian trên camera ghi lại là 15 giờ 20.

Trích xuất camera thì phát hiện bé trai đi cùng một người phụ nữ đến phủ, trên tay có sách túi nilon có 2 cái bánh mì

Sự việc đã được UBND phường thông báo trên loa truyền thanh và gọi điện cho các phường xung quanh để tìm người thân cho cháu. Đến hơn 20 giờ tối, không có ai đến nhận nên phường đã tạm giao cháu cho một cán bộ y tế phường chăm sóc.

Ghi nhận tại nhà của cán bộ y tế phường Quảng An nói trên, cháu bé được chăm sóc chu đáo. Bé trai rất khôi ngô, khỏe mạnh và khá nghịch, không có biểu hiện lạ nhà, khóc lóc. Bé cho biết mình tên An, mẹ tên “An” hoặc “Anh” gì đó, còn tên bố và nhà ở đâu thì không nhớ.

Theo vị cán bộ phường Quảng An, UBND phường này sẽ gửi bé trai tại đây khoảng một tuần, nếu không có ai đến nhận sẽ bàn giao cháu về Trung tâm bảo trợ xã hội Thành phố. (Nguồn: Pháp luật TP.HCM).

Xe Kia nát đầu, xe tang lễ lật ngang, gần chục người bị thương

Ngày 17/12, Thiếu tá Lê Việt Hà - Tổ trưởng Tổ xử lý TNGT (Đội CSGT TP. Thanh Hóa) cho biết vụ TNGT giữa xe đi đưa tang và một xe 4 chỗ khiến 8 người bị thương.

Trên xe khách có 8 người đang đi đám tang. Những người trên xe chỉ xây xước nhẹ

Theo đó, vụ TNGT trên xảy ra vào khoảng 9h ngày 17/12, tại ngã tư đại lộ Võ Nguyên Giáp giao QL1A, đường tránh Tp. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Theo lời một số người có mặt tại hiện trường, thời gian trên, xe ô tô khách biển số 15B-009.98 đang lưu thông trên QL1A theo hướng Bắc – Nam khi đến nút giao với đại lộ Võ Nguyên Giáp (phường Quảng Thành, Tp. Thanh Hóa) thì bất ngờ va chạm với xe ô tô 4 chỗ hiệu Kia K3.

“Tôi nghe tiếng động lớn vang lên khi đến xem thì thấy trên xe khách có nhiều người đều bị thương và đang tìm cách phá cửa ra ngoài. Tài xế xe Kia K3 khoảng 40 tuổi, đi cùng một em bé. Hai người cũng bị xây xước”, một nhân chứng tại hiện trường cho hay.

Tài xế xe Kia K3 khoảng 40 tuổi, đi cùng một em bé. Hai người bị xây xước. Chiếc xe Kia K3 bị vỡ nát phần đầu, nổ túi khí

Tại nơi xảy ra vụ việc, chiếc xe khách lật nằm ngang, kính xe vỡ vương vãi khắp nền đường. Còn chiếc xe Kia K3 bị vỡ nát phần đầu, nổ túi khí.

"Thông tin ban đầu, chiếc xe ô tô khách 15B-009.98 đi từ Hòa Bình vào, khi đến điểm giao nhau giữa đại lộ Võ Nguyên giáp với QL1A thì xảy ra vụ việc. Trên xe khách có 8 người đang đi đám tang. Những người trên xe chỉ xây xước nhẹ", Thiếu tá Lê Việt Hà cho biết.

Ngay sau khi xảy sự việc, lực lượng Công an Tp.Thanh Hóa có mặt điều tiết giao thông và điều tra làm rõ nguyên nhân xảy ra sự việc. (Nguồn: Báo Giáo thông)

Cô gái Sài Gòn bị mù mắt, liệt nửa người sau tiêm filler nâng mũi

Đang tiêm filler để nâng mũi làm đẹp, Nguyễn Thị Loan ở TP HCM cảm thấy đau nhức, mờ mắt rồi ngất xỉu, bác sĩ chẩn đoán bị xuất huyết não, tắc động mạch mắt.

Hiện Nguyễn Thị Loan đang khởi kiện một spa vì đã gây ra biến chứng cho cô cách đây 1 năm.

Sự cố một năm trước khiến cô bị mù mắt và liệt nửa người. Một bên mắt đã bị hoại tử và ngày càng lõm sâu vào trong. Điều cô gái lo lắng nhất hiện nay là vùng mỡ và da xung quanh mắt đang tụt dần.

Ảnh nhân vật cung cấp

Cuối tháng 12 năm ngoái, Loan muốn chuyển hướng sang kinh doanh lĩnh vực làm đẹp nên bắt đầu tìm hiểu về phẫu thuật thẩm mỹ. Cô đến một spa xin học việc. Sau vài buổi học, bà chủ tiệm đề nghị Loan làm mẫu tiêm filler mũi và quay phim lại để làm tư liệu giảng dạy.

Loan cho biết người làm thủ thuật tiêm filler khi ấy dùng một cây kim to và dài bằng ngón tay đâm vào sống mũi của cô mà không bôi thuốc tê hay dùng biện pháp gây vô cảm nào. "Em bị đau, vài phút sau cảm thấy mắt trái mờ dần và không nhìn thấy gì", cô gái nhớ lại. Khi Loan ngất xỉu, mọi người ở spa đưa đi cấp cứu ở bệnh viện quận.

Sau khi đã chuyển đến nhiều bệnh viện lớn như Đại học Y Dược TP HCM, 115, Loan được các bác sĩ đều kết luận bệnh nhân bị xuất huyết não, tắc động mạch mắt trái và hư hoại dây thần kinh đáy mắt nên mất hẳn thị lực. Nguyên nhân là bệnh nhân bị tiêm filler vào động mạch ở mũi, chất lỏng theo máu chảy đến mắt và lên não gây tắc động mạch ở các vùng này.

Kết quả về sau chẩn đoán bệnh nhân đã bị teo nhãn cầu, mắt co rút, không còn cảm nhận được ánh sáng, không quan sát được đáy mắt. Bác sĩ cho biết việc điều trị bây giờ chỉ nhằm mục đích đảm bảo thẩm mỹ chứ không thể phục hồi thị lực. Hiện nay kích thước mắt trái của bệnh nhân đã to hơn một chút nhưng vẫn bé hơn mắt phải. Bệnh lý giác mạc đã bắt đầu hình thành, sự co rút của tế bào mỡ xung quanh mắt khiến tình trạng trở nên phức tạp hơn. (Nguồn: VnExpress)

Tổng hợp

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/thoi-cuoc/be-trai-4-tuoi-bi-bo-quen-o-phu-tay-ho-post36651.html