Bé trai 20 ngày tuổi bị rắn cạp nong kịch độc bò vào giường cắn tử vong

Nghe tiếng khóc của con trai 20 ngày tuổi khóc, người mẹ bật dậy thì thấy con rắn trên giường. Cháu bé tử vong sau đó do bị rắn cạp nong cắn.

Ông Nguyễn Đăng Nhàn, Chủ tịch UBND xã Thọ Điền (Vũ Quang, Hà Tĩnh) chia sẻ với Vietnamnet, trên địa bàn vừa xảy ra sự việc bé trai 20 ngày tuổi bị rắn cạp nong cắn tử vong.

Theo Zing.vn, khoảng 5h cùng ngày, nghe tiếng con trai khóc nên vợ anh Thái Văn Hải (trú thôn 4, xã Thọ Điền) tưởng con khát sữa nên chị dậy cho bú.

Tuy nhiên, chị Đinh Thị Huyền Tr. hốt hoảng phát hiện 1 con rắn cạp nong trên giường nên đã nhanh chóng bế con chạy khỏi giường. Chị Tr. phát hiện trên người cháu bé có vết rắn cắn nên đã nhanh chóng đưa đến thầy thuốc chuyên chữa rắn cắn ở xã lân cận để cứu chữa. Thế nhưng, khi tới nơi, toàn thân cháu bé đã cứng đờ và tử vong ngay sau đó.

Con rắn cắn cháu bé đã bị người dân đánh chết.

Con rắn cắn cháu bé đã bị người dân đánh chết.

Ông Nguyễn Đăng Nhàn, Chủ tịch UBND xã Thọ Điền cho biết, con rắn cạp nong màu đen trắng, dài hơn 1 mét.

"Cháu bé này là con trai thứ 3 của gia đình. Hai mẹ con chị Tr. đang ôm nhau ngủ, con rắn nằm ở giường đó lúc nào không biết. Người thân đưa bé đi thầy lang nhưng quá muộn", ông Nhàn nói.

Cũng theo ông Nhàn, ngôi nhà của gia đình này nằm sát vườn đồi, nhà xây khá kín. Con rắn độc sau đó bị người thân đánh chết tại hiện trường.

Phong Linh (tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/be-trai-20-ngay-tuoi-bi-ran-cap-nong-kich-doc-bo-vao-giuong-can-tu-vong-a462324.html