Bé trai 2 tuổi suýt chết vì hóc thạch rau câu

Đang ăn thạch rau câu, bé K. bị sặc khiến toàn thân tím tái, ngưng tim, ngưng thở.

Sáng 16/6, Bệnh viện Phổi Nghệ An cho biết đã cấp cứu thành công cho bé trai Nguyễn Hà Gia K. (2 tuổi, ở xã Nghi Liên, TP Vinh, Nghệ An) bị ngưng tim ngưng thở do hóc thạch rau câu.

Khoảng 10h, ngày 15/6, bé K. đang ăn thạch rau câu cùng mẹ thì bị sặc khiến miếng thạch ở trong họng bị mắc kẹt. Ngay lập tức, gia đình vội đưa bé K. vào Bệnh viện Phổi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Cháu K. được gia đình đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.

Cháu K. được gia đình đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.

Tại đây, các bác sĩ dùng thủ thuật gắp được một phần thạch rau câu ra ngoài. Bệnh nhi tiếp tục được ép tim ngoài lồng ngực, đặt nội khí quản, bóp bóng đồng thời nội soi để gắp tiếp phần thạch còn lại. Sau khoảng 30 phút nỗ lực cấp cứu, bé K. bắt đầu thở lại.

“Nạn nhân bị tắc ở phế quản, khi gắp ra có rất nhiều thạch bên trong. May mắn, cháu được đưa đến bệnh viện kịp thời. Người mẹ rất nhanh trí khi cung cấp chi tiết thông tin bị hóc thạch rau câu để bác sĩ khẩn trương cấp cứu”, bác sĩ Đậu Minh Quang, Giám đốc Bệnh viện Phổi Nghệ An, nói.

Sau khi dần ổn định và hồi phục sức khỏe, bệnh nhi được chuyển đến Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An để theo dõi. Gần đây nhất, ngày 27/2, cháu N.H.D. (1 tuổi, ở xã Nghĩa Bình, huyện Tân Kỳ, Nghệ An) bị hóc thạch dẫn đến tử vong.

Phạm Hòa

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/be-trai-2-tuoi-suyt-chet-vi-hoc-thach-rau-cau-post957186.html