Bé trai 2 tuổi ngày qua ngày chống chọi với cơn đau của bệnh ung thư quái ác

Nhìn đứa trẻ 'bụng to hơn người' khi mới lên hai, hàng ngày đang phải chống chọi với từng cơn đau thật khiến người chứng kiến không khỏi xót xa. Nhưng vì cái nghèo, cái khó mà sự sống của con đang dần bị cướp đi.

Một ngày đầu xuân năm 2020, chúng tôi tìm về tổ dân phố 11, thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) để đến với gia đình của cháu bé Quế Thiện Phước (2 tuổi), con của anh Quế Ngọc Tuấn (33 tuổi) và chị Phạm Thị Thanh Huyền (25 tuổi), bị ung thư giai đoạn cuối.

Ở cái tuổi lên hai, bé Thiện Phước đáng lẽ đang nô đùa vui chơi tập đi, tập nói của một tâm hồn trẻ thơ hồn nhiên trong sáng thì cháu không may đã mắc phải căn bệnh ung thư gan.

Hàng ngày cháu Phước phải chịu đứng những cơn đau quằn quại.

Hàng ngày cháu Phước phải chịu đứng những cơn đau quằn quại.

Bé Phước được sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh rất khó khăn, chính vì thế, kể từ ngày phát hiện bé mắc bệnh, cuộc sống của gia đình anh Tuấn lại càng trở nên túng quẫn hơn. Hàng ngày, ai thuê gì thì anh Tuấn làm nấy còn chị Huyền hiện đang ở nhà để chăm các cháu không có việc làm, nên thu nhập chính của gia đình là dựa cả vào người chồng.

“Từ ngày biết bé Phước bị bệnh gia đình tôi suy sụp hẳn. Anh Tuấn thì từ khi ra tết đến nay đã không có việc làm, mọi thứ tiền để chạy chữa cứu con đã cạn kiệt. Thương con, đứt từng khúc ruột nhưng chúng tôi không biết phải làm thế nào. Ước gì tôi có thể gánh mọi đau đớn cho con", gạt những giọt nước mắt của người mẹ trẻ chị Huyền nói tiếp: “Phước là con út trong gia đình, từ khi sinh ra Phước khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác. Tuy nhiên, cách đây gần 1 tháng cháu phát bệnh và đưa đi khám từ tuyến huyện đến tuyến trung ương đều kết luận cháu bị ung thư giai đoạn cuối".

Sau khi có kết quả, gia đình anh Tuấn đã cố gắng xoay xở tiền để chữa chạy cho con, nhưng cuộc sống quá khó khăn với 6 miệng ăn trong nhà (vợ chồng anh Tuấn ở cùng bố mẹ - PV) và do sức khỏe của Phước yếu nên gia đình anh chị quyết định cho cháu về nhà. Từ ngày đưa cháu về nhà sức khỏe của cháu đã chuyển biến xấu. Bụng của cháu đã sưng rất to, cháu không còn ăn được mà phải chuyền dịch. Cuộc sống của cháu chỉ có thể tính từng ngày.

Chị Huyền đã khóc hết nước mắt vì thương con.

Anh Hải, một hàng xóm nhà cháu Thiện Phước tâm sự: “Tội lắm các chú ạ. Vợ chồng trẻ không nghề nghiệp, gia đình hết sức hoàn cảnh. Từ ngày biết tin con bị bệnh vợ chồng chú Tuấn chị Huyền suy sụp hẳn. Mong rằng sẽ có nhiều tấm lòng hảo tâm hỗ trợ, giúp đỡ vợ chồng chú ấy vượt qua khó khăn”.

Chia tay anh Tuấn chị Huyền ra về, hình ảnh cháu bé Thiện Phước nằm trên giường đang chịu đựng những cơn đau quằn quại khiến cho chúng tôi không cầm nỗi những giọt nước mắt.

Bé Thiện Phước còn quá nhỏ, chưa được hưởng trọn niềm vui của tuổi thơ đã phải gắn liền với phòng bệnh, hóa chất. Dẫu biết hành trình phía trước của con còn mong manh, nhưng hy vọng với sự chung tay giúp đỡ của các nhà hảo tâm, sẽ có một phép màu để giúp con có thể tiếp tục chống chọi với căn bệnh quái ác này.

Mọi sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm xin gửi về:

Anh Quế Ngọc Tuấn

Tổ dân phố 11, thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh)

Điện thoại: 0329656123

Hoặc

Văn phòng đại diện tại khu vực miền trung và Tây nguyên - báo điện tử Người Đưa Tin

STK: 22001010767776

Ngân hàng TMCP hàng Hải Việt Nam- chi nhánh Nghệ An

Hồ Thắng - Minh Tiến

Nguồn ANTT: http://antt.nguoiduatin.vn/be-trai-2-tuoi-ngay-qua-ngay-chong-choi-voi-con-dau-cua-benh-ung-thu-quai-ac-289966.htm