Bé trai 2,5 tuổi bị hói đầu vì học thêm nhiều khiến bác sĩ phải thốt lên: 'Tôi bị sốc'

Công việc và cuộc sống căng thẳng sẽ khiến nhiền người lo âu đến rụng tóc. Thế nhưng, không ai nghĩ rằng một đứa trẻ 2,5 tuổi lại có thể hói đầu vì áp lực học quá lớn.

Cậu bé Xiao Nan, 2,5 tuổi, hiện sống cùng cha mẹ ở Thượng Hải, Trung Quốc. 2 tháng gần đây, mẹ của bé nhìn thấy con rụng rất nhiều tóc ở trên gối. Cô lo ngại có thể con đang bị thiếu canxi.

Sau vài đêm quan sát, cô phát hiện ra rằng, Xiao thường xuyên tỉnh giấc trằn trọc vào lúc nửa đêm. Nghĩ rằng con chắc chắn thiếu canxi nên cô đã mua thuốc về bổ sung cho con.

Thế nhưng, điều đáng sợ hơn đã xảy ra. Cách đây nửa tháng, tóc của Xiao bắt đầu rụng thành từng mảng. Có khoảng 4, 5 chỗ rụng mảng to như đồng xu.

Mới 2,5 tuổi nhưng Xiao đã phải học thêm tới 5 môn khiến tóc rụng từng mảng (Ảnh minh họa)

Ngày 9/11, cha mẹ của Xiao đưa con về thăm người thân ở Vũ Hán. Sau khi đến đây, việc đầu tiên của họ là đưa con thẳng đến bệnh viện da liễu khám. Tiến sĩ Wu Jianyuan, phó giám đốc bệnh viện đã tiếp nhận bé và chẩn đoán, Xiao bị chứng rụng tóc.

Cha mẹ của Xiao vô cùng ngạc nhiên khi biết con bị chứng rụng tóc. Ngay cả bản thân tiến sĩ Wu cũng cảm thấy không thể tin được. Ông đã thốt lên: “Tôi bị sốc”.

Theo thống kê của bệnh viện này, hầu hết những bệnh nhân bị rụng tóc đến chữa trị đều có tuổi đời còn khá trẻ. Cụ thể như học sinh tiểu học, trung học vì áp lực học tập quá lớn. Nhưng trẻ mới 2,5 tuổi bị rụng tóc thì thật khó hiểu.

Để tìm hiểu nguyên nhân, tiến sĩ Wu đã hỏi mẹ của Xiao liệu có sự thay đổi nào về cơ thể cũng như cảm xúc của con gần đây không. Mẹ của Xiao chia sẻ rằng, năm tới con trai sẽ đi học mẫu giáo. Mục tiêu của gia đình là cho con học tại trường mầm non nổi tiếng ở Thượng Hải. Để được nhận vào thì các em phải thi tuyển. Vậy là từ nửa năm nay, cậu bé đã phải học thêm 5 lớp là tiếng Anh, toán học, vẽ, đàn, kỹ năng.

Không muốn con nản chí để tuột mất cơ hội vào trường, người mẹ này thừa nhận mỗi khi con nghịch ngợm không chịu học thì cô động viên “Con phải cố gắng để thi” khiến cậu bé lo lắng mất ngủ cả đêm. Đó là lý do khiến Xiao bị rụng tóc đến hói cả đầu.

Tiến sĩ Wu cho biết, khi căng thẳng thần kinh được giải tỏa thì sức khỏe bệnh nhân sẽ được hồi phục và tóc sẽ mọc lại. Cậu bé được kê đơn thuốc và bác sĩ yêu cầu phải giảm gánh nặng tinh thần lên đầu bé. Học không phải là cuộc sống của trẻ nhỏ. Đặc biệt là với trẻ mầm non. Hãy để cho trẻ được làm theo sở thích. Cha mẹ nên đưa con ra ngoài trời chơi nhiều hơn, khuyến khích trẻ tự chăm sóc bản thân.

T.N (Sina)

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/giao-duc/be-trai-25-tuoi-bi-hoi-dau-vi-hoc-them-nhieu-khien-bac-si-phai-thot-len-toi-bi-soc-c42a589763.html