Bé trai 19 tháng suýt mất mạng vì bị bỏ quên 2 giờ trên ôtô

Bị bố mẹ bỏ quên trong ôtô tắt máy, đỗ dưới trời nắng trong khoảng 2 giờ, bé Long hôn mê, nhập viện trong tình trạng lơ mơ, sốt cao trên 40 độ.

Tối 8/6, khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc tiếp nhận trường hợp bé trai Trần Văn Long (19 tháng tuổi, ở huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc) nhập viện vì bị bố mẹ bỏ quên trong ôtô.

Bác sĩ Nguyễn Văn Huy, Trưởng khoa Cấp cứu, cho biết khi nhập viện, bé trai ở trong tình trạng hôn mê, sốt cao trên 40 độ. Trước đó, gia đình của Long đã cấp cứu cháu ở trung tâm y tế tuyến dưới nhưng nạn nhân vẫn sốt cao, không có ý thức.

 Bệnh nhi sau khi được cấp cứu đã tỉnh táo trở lại, tiếp tục được các bác sĩ theo dõi. Ảnh: Đ.X.

Bệnh nhi sau khi được cấp cứu đã tỉnh táo trở lại, tiếp tục được các bác sĩ theo dõi. Ảnh: Đ.X.

"Ngay khi tiếp nhận, chúng tôi đã truyền dịch, điện giải và hạ sốt cho cháu bé. Sau khoảng 4-5 giờ, bé trai mới tỉnh dần trở lại", Trưởng khoa cấp cứu cho hay.

Đến chiều 9/6, sức khỏe của bé đã ổn định, ăn uống bình thường, không có tổn thương ở não.

Theo bác sĩ, bố mẹ của bệnh nhi đã bỏ quên cháu bé trong ôtô khoảng 2 tiếng, khóa cửa đỗ dưới trời nắng.

Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc, lưu ý phụ huynh tuyệt đối không để trẻ em ở trong ôtô một mình, dù xe có khởi động hay tắt máy. Đặc biệt trong khoảng thời gian thời tiết nắng nóng, cần hạn chế cho các cháu bé đi lại, chơi ngoài trời.

"Khi gặp trường hợp như cháu Long, lập tức phải đưa nạn nhân vào chỗ mát, thoáng gió. Nếu có thể hãy cho nạn nhân uống oresol để điện giải, bù nước, uống thuốc hạ sốt nhưng tuyệt đối không được truyền. Sau đó tìm cách hạ thân nhiệt như chườm mát bằng khăn, cởi quần áo...", bác sĩ Huy đưa ra lời khuyên.

Hải Nam

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/be-trai-19-thang-suyt-mat-mang-vi-bi-bo-quen-2-gio-tren-oto-post1093787.html