Bé trai 12 tuổi đạp xe 250km mới biết...lạc đường

Một cháu bé ở Thanh Hóa đi xe đạp lạc đường 250km vào tận Nghệ An khi đi thăm người thân.

Chiều 1/11, Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) đã bàn giao cháu Lê Hữu Tuấn Anh (12 tuổi, ở huyện Yên Định, Thanh Hóa) cho gia đình.

Cháu bé đi lạc may mắn gặp các chiến sĩ công an. Ảnh: Dân Trí

Trước đó ngày 31/10, trong lúc tuần tra các chiến sĩ Công an huyện Diễn Châu phát hiện Tuấn Anh có dấu hiệu mệt mỏi, đang ngồi một mình bên đường cạnh chiếc xe đạp. Sau đó Tuấn Anh được đưa về trụ sở chăm sóc và cho ăn uống.

Tại đây, Tuấn Anh kể vào chiều 30/10 cháu đạp xe đi thăm chú ruột. Tuy nhiên chiều 31/10, cháu tới thành phố Vinh và thấy biểu hiện chợ Vinh nên mới biết mình bị lạc. Trên đường quay về tới thị trấn Diễn Châu thì trời tối và may mắn gặp được các chú công an.

Ngày 1/11, Đoàn thanh niên Công an huyện Diễn Châu đã liên hệ với Công An Yên Định (Thanh Hóa) để tìm người thân cháu bé. Đến trưa ngày 1/11, anh Lê Hữu Trình (bố cháu Tuấn Anh) đã đến đón con về nhà.

Được biết quãng đường cháu bé đi lạc là 250km.

Hoàng Yên (T/h)

Hoàng Yên

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/be-trai-12-tuoi-dap-xe-250km-moi-bietlac-duong-a207619.html