Bé trai 12 tuổi chiến thắng ung thư sau hơn một năm bền bỉ chiến đấu

Hơn một năm chiến đấu bền bỉ, nhờ sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, cậu bé Harry Banks đến từ Woburn Sands, Bucks, Anh chiến thắng căn bệnh u não hiếm gặp.

Harry được chẩn đoán mắc u não hiếm gặp (u nguyên bào thần kinh trung ương) năm 2019. Căn bệnh khiến cậu có nguy cơ phải điều trị suốt đời, tiêu tốn hàng trăm nghìn bảng Anh.

Nina, mẹ của Harry cho biết, gia đình bà không thể đủ tiền để trang trải cho chặng đường dài chữa bệnh của con trai. Vì thế, thông qua bệnh viện và các phương tiện truyền thông đại chúng, bà cầu mong sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm.

“Một vài tuần đầu thực sự khó khăn với chúng tôi. Harry được thông báo là không có phương pháp điều trị dứt điểm. Rất may sau đó các bác sĩ nói một Bệnh viện tại Barcelona (Tây Ban Nha) có thể chữa trị bệnh của bé. Nhưng chi phí lên tới 500.000 bảng Anh là quá sức với tôi. Tuyệt vọng, tôi cầu xin giúp đỡ từ các nhà hảo tâm trên để Harry có cơ hội được sống”, bà Nina nói.

 Harry Banks chiến thắng ung thư sau hơn 1 năm điều trị.

Harry Banks chiến thắng ung thư sau hơn 1 năm điều trị.

Trong thời gian ngắn, số tiền quyên góp cho Harry chữa bệnh lên tới con số 600.000 bảng. Số tiền trên đa phần đến từ các trường học, ban nhạc, các câu lạc bộ thể thao. Đặc biệt, một nhà tài trợ ẩn danh đồng ý ủng hộ gia đình cậu 50.000 bảng.

Harry sau đó lên đường tới Barcelona chữa bệnh. Harry được dùng thuốc Omburtamab thông qua thiết bị hình vòm bằng nhựa đặt dưới da đầu nhờ phẫu thuật. Từ đó, thuốc sẽ thường xuyên được đưa và hệ thống thần kinh trung ương để xử lý khối u.

Harry bên mẹ của mình, bà Nina.

Điều kỳ diệu xảy ra ngay những ngày đầu tiên của năm 2020. Sau hơn một năm chiến đấu với bệnh tật, các bác sĩ thông báo Harry không còn dấu hiệu của ung thư. Cậu bé có thể trở về nhà. Tuy nhiên, để chắc chắn khối u không tái phát, Harry tiếp tục phải quay lại Barcelona trong thời gian tới để điều trị bằng liệu pháp miễn dịch.

“Ban đầu, chúng tôi không biết là thằng bé có chịu đựng được qua nhiều đợt điều trị hay không. Nhưng bây giờ chúng tôi vô cùng biết ơn các bác sĩ tại Anh và Tây Ban Nha những người cứu sống con trai tôi. Dù vẫn còn 1 đợt điều trị nữa, nhưng thành công này là hạnh phúc quá lớn với gia đình. Giờ đây Harry được tiếp tục sống và có thể đi học bình thường như bao đứa trẻ khác”, bà Nina vui mừng nói.

Nguồn VTC: https://vtc.vn/benh-va-thuoc/be-trai-12-tuoi-chien-thang-ung-thu-sau-hon-mot-nam-ben-bi-chien-dau-ar520378.html