Bé trai 11 tuổi ở Nam Định bị sát hại là học sinh ngoan hiền

Em Khiếu Quang T. là học sinh rất ngoan, chịu khó học tập và được thầy cô, bạn bè yêu mến. Cả trường bị sốc, đau xót khi nghe tin em bị sát hại.

Vụ việc bé trai 11 tuổi ở thôn Trực Mỹ, xã Yên Cường (Ý Yên – Nam Định) bị sát hại đã và đang gây rúng động dư luận những ngày qua.

Thầy Nguyễn Phương Định – Hiệu trưởng trường Tiểu học Yên Cường cho hay: “Cả trường bị sốc và đau xót khi nghe tin em T bị kẻ ác sát hại. Em T là học sinh ngoan hiền, hàng ngày đến trường chơi với các bạn rất hòa đồng và trong sáng”.

Theo thầy Định, em T hiện đang là học sinh lớp 4B trường Tiểu học Yên Cường. Ngay khi biết tin về em T, đại diện ban giám hiệu nhà trường đã có mặt để cùng cơ quan chức năng xem xét tình hình.

“Sáng qua 25/4 gia đình em T tổ chức tang lễ, nhà trường cùng đông đảo thầy cô và học sinh đã đến viếng và đưa tiễn em về nơi an nghỉ cuối cùng”, thầy Nguyễn Phương Định cho hay.

Như Báo GD&TĐ đã thông tin, trưa ngày 24/4 em Khiếu Quang T được phát hiện tử vong, mặt úp xuống chậu nước. Phán đoán là vụ án nghiêm trọng, có yếu tố cướp của giết người, cơ quan điều tra tỉnh Nam Định đã vào cuộc, phát hiện két sắt nhà anh H bị kẻ gian phá, lấy đi 16 triệu.

Sau khi khoanh vùng điều tra, cơ quan công an tạm giữ nghi phạm người địa phương cách gia đình em T không xa. Nghi phạm này thường xuyên đến nhà em T chơi.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/phap-luat/be-trai-11-tuoi-o-nam-dinh-bi-sat-hai-la-hoc-sinh-ngoan-hien-8NqQlN9Mg.html