Bé trai 11 tháng tuổi bị mẹ dùng dao đâm vào bụng nguy kịch

Đang quét sân, nghe đứa cháu trong nhà khóc thét lên, bà ngoại chạy vội vào nhà và hốt hoảng chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng, con gái bà đang dùng dao đâm vào bụng con trai khiến cháu bé nguy kịch.

Ngày 17.7, bác sĩ Bệnh viện (BV) Nhi đồng 2, TPHCM cho biết, sau khi được phẫu thuật điều trị các vết thương, hiện cháu H.P.T. (11 tháng tuổi, ngụ quận 12) đã tạm qua cơn nguy kịch.

Trước đó tối 15.7, bé T. được chuyển từ BV Nhân dân Gia Định đến Bệnh viện Nhi đồng 2 trong tình trạng bị 8 vết thủng trong ổ bụng, gồm 5 vị trí ở ruột non và 3 vị trí ở ruột già. Bé đã được BV tuyến trước xử trí cầm máu và cho thở máy.

Ekip điều trị BV Nhi đồng 2 đã tiến hành phẫu thuật ngay trong đêm, khâu lại các vết thủng kết hợp đưa ruột qua da, đặt hậu môn tạm cho bệnh nhi.

Sau ca phẫu thuật, tình trạng tri giác của bé tỉnh táo, huyết động ổn định. Tuy nhiên, bé cần được theo dõi sát sao tình trạng nhiễm trùng và vấn đề xì rò dịch tiêu hóa ở các vị trí thủng ruột.

Hiện, cháu T. vẫn đang nằm tại khoa Hồi sức tích cực BV này.

Bà L.K.H. (bà ngoại bé T.) kể lại, sau khi li dị chồng, con gái bà đã để T. và một đứa con khác để bà nuôi dưỡng. Đến chiều 15.7, người mẹ về thăm các con.

Thời điểm này, bà H. đang quét sân thì nghe đứa cháu trong nhà khóc thét liền vội chạy vào nhà. Tại đây, bà H. bàng hoàng chứng kiến cảnh tượng con gái mình (mẹ cháu T.) đang dùng dao đâm vào bụng con.

Bà H. đã giằng lấy cháu ngoại từ người mẹ, đồng thời đưa cháu T. đi cấp cứu. Theo bà H., trước thời điểm xảy ra sự việc, con gái bà đã có biểu hiện tâm thần nhưng gia đình chưa đưa đi điều trị.

Kim Đồng

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/suc-khoe/be-trai-11-thang-tuoi-bi-me-dung-dao-dam-vao-bung-nguy-kich-619111.ldo