Bé trai 10 tuổi viết thư cảm ơn cảnh sát vì dừng xe của mẹ

Cậu bé thành thật chia sẻ suy nghĩ rằng mẹ mình xứng đáng bị như thế vì đã tịch thu điện thoại của cậu cũng như thường khoe khoang về tài lái xe.

Lá thư viết tay của cậu bé do cảnh sát đăng lên mạng - Ảnh chụp màn hình Fox News

Đài Fox News ngày 24.5 đưa tin cảnh sát thành phố Fulshear (bang Texas, Mỹ) quyết định chia sẻ bức thư cảm ơn viết tay của một cậu bé 10 tuổi trên mạng xã hội vì cảm thấy nó quá buồn cười.

“Chúng tôi nhận được bức thư vào thứ 6 tuần trước từ một cậu bé đang theo học Trường tiểu học Huggins ở Fulshear. Trong Tuần lễ cảnh sát quốc gia, nhiều học sinh trường viết thư cho chúng tôi nhưng lá thư này vô cùng đặc biệt”, Đại úy Mike McCoy thuộc sở cảnh sát Fulshear kể.

Lá thư cảm ơn “một cảnh sát Fulshear” vì đã dừng xe của mẹ cậu bé. Danh tính của cả 2 mẹ con không được tiết lộ.

“Cảm ơn vì đã dừng xe của mẹ con. Mẹ con xứng đáng bị thế vì đã tịch thu điện thoại của con và bà ấy luôn khoe khoang về tài lái xe của mình. Điều đó khiến con thấy khó chịu”, bức thư viết.

Chưa hết, cậu bé còn kể có lần mẹ bị cảnh sát thổi vì không dán thẻ thu phí tự động lên kính xe: “khi mẹ về nhà và kể, con đã cười lớn”.

Cậu bé còn kể có lần mẹ cậu bị cảnh sát thổi lại vì đèn sau xe bị hỏng. Cảnh sát cho rằng bức thư đã rất thành thật khi chia sẻ thông tin và cảm nghĩ của cậu.

“Lúc nào chúng tôi cũng rất thích đọc. Nhiều thư rất buồn cười vì vô cùng thành thật một cách đáng yêu”, cảnh sát Fulshear viết trên Facebook.

Bình luận về nội dung này, nhiều người khen ngợi cậu bé và cảm ơn cảnh sát vì lan tỏa điều tốt đẹp cho mọi người.

Một người nói vui rằng các bậc phụ huynh đang vô cùng thắc mắc về tác giả bức thư vì đó không phải là con của họ. Trong khi đó, một người khác đề xuất bổ nhiệm cậu bé làm thị trưởng.

Khánh An

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/gioi-tre/be-trai-10-tuoi-viet-thu-cam-on-canh-sat-vi-dung-xe-cua-me-966070.html