Bé trai 1 tuổi cần được ghép gan cứu nguy tính mạng

Nỗi đau mất con gái chưa kịp nguôi ngoai, anh Tùng lại càng khổ sở khi chứng kiến con trai bệnh tật rơi vào nguy kịch.

Đã gần 1 năm kể từ ngày bé Phạm Minh Khôi cất tiếng khóc chào đời, cuộc sống của đứa trẻ non nớt ấy dường như chủ yếu gắn với giường bệnh. Lặn lội từ quê nhà Đắk Nông xa xôi ra thủ đô, anh Phạm Ngọc Tùng, bố của Khôi không giấu nổi sự mệt mỏi, buồn bã khi chia sẻ về quãng thời gian xảy ra quá nhiều biến cố.

Bé Phạm Minh Khôi 1 tuổi bị xơ gan, rối loạn acid mật

Bé Phạm Minh Khôi 1 tuổi bị xơ gan, rối loạn acid mật

Hơn ai hết, anh từng chịu đựng cảm giác mất con đến mức ám ảnh. Cách đây hơn 1 năm, con gái thứ hai của anh vừa chào đời thì được chẩn đoán mắc bệnh tim bẩm sinh. Căn bệnh biến chứng quá nhanh gây viêm phổi, nhiễm trùng máu và suy đa tạng.

Suốt 2 tuần ở bệnh viện chăm sóc con, anh Tùng luôn ấp ủ hy vọng sẽ có kỳ tích xuất hiện. Thế nhưng điều đó đã không xảy ra. Anh bất lực nhìn con gái qua đời trong nỗi đau xót vô hạn.

Tháng 10/2021, bé Phạm Minh Khôi chào đời như niềm an ủi lớn. Những tưởng bất hạnh sẽ buông tha cho gia đình nhỏ, không ngờ khi được 3 tháng, bé Khôi xuất hiện triệu chứng vàng da, vàng mắt. Tại một bệnh viện tư, bác sĩ chẩn đoán con có khả năng bị vàng da sinh lý, kê một số đơn thuốc bổ, đồng thời khuyên gia đình nên đưa con ra ngoài đón nắng buổi sáng.

Dẫu vậy, tình trạng mỗi lúc một nghiêm trọng hơn khi Khôi liên tục bị sút cân, mắt và da mỗi lúc một vàng hơn. Vợ chồng anh Tùng lại cất công đưa con đến một số bệnh viện khác trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, vào tận TP Hồ Chí Minh để khám và điều trị. Các bác sĩ phát hiện chỉ số men gan của con rất cao, tắc mật. Nhưng cứ điều trị một thời gian, về nhà Khôi lại bị tăng chỉ số men gan.

Bé Khôi cần được phẫu thuật gan sớm để giữ tính mạng

Cuối cùng, đầu tháng 5/2022, anh Tùng đành đưa con ra Hà Nội để làm thêm các xét nghiệm. Các bác sĩ kết luận bé Khôi bị bệnh rối loạn chuyển hóa acid mật. Đến nay, căn bệnh đã diễn biến quá nhanh, gia đình được khuyên nên cho con tiến hành phẫu thuật ghép gan. Qua quá trình sàng lọc, một người chú ruột của Khôi có gan thích hợp để ghép cho cháu.

Hy vọng cuối của người cha nghèo

"Chúng tôi đã số khổ về đường con cái, một đứa mất rồi, nay một đứa bệnh tật như thế thì phải tìm cách cứu con thôi, chứ không thì tội cho con lắm", anh Tùng tâm sự.

Mặc dù tìm được nguồn gan phù hợp song chi phí phẫu thuật lại là một gánh nặng rất lớn cho vợ chồng anh. Bởi lẽ, sau khi trừ các khoản bảo hiểm hỗ trợ chi trả, gia đình anh vẫn phải tự túc số tiền lên đến hơn 300 triệu đồng. Đối với đôi vợ chồng làm công ăn lương, nay phải nghỉ việc theo con đi chữa bệnh thì con số này quá lớn. Sau khi mất con gái, vợ anh Tùng không đi làm, chỉ ở nhà chăm sóc con lớn. Anh Tùng là cán bộ kiểm lâm, với đồng lương ít ỏi nay lại tạm nghỉ, kinh tế gần như không có.

Anh cho biết, trước kia do không có tiền, anh đã thế chấp căn nhà hai vợ chồng đang ở để vay ngân hàng hơn 200 triệu đồng, dùng vào việc chữa bệnh bước đầu cho con. Nay cần hơn 300 triệu đồng, anh phải vay mượn họ hàng, làng xóm. Gánh nặng tiền bạc khiến người cha khốn khổ đau đáu.

Hoàn cảnh đáng thương của bé Phạm Minh Khôi đang rất cần được cộng đồng giúp đỡ

Dự kiến lịch ghép tạng cho bé Khôi sẽ diễn ra vào ngày 3/10/2022 tới đây. Sau khi ghép, con cũng cần sử dụng nhiều loại thuốc bổ trợ, phục hồi đắt đỏ, chưa kể các chi phí phát sinh khiến gia đình hoàn toàn kiệt quệ.

Phòng CTXH Bệnh viện Nhi Trung ương xác nhận, bệnh nhi Phạm Minh Khôi đang điều trị ở khoa Gan mật, có chỉ định sang tuần ghép gan.

Ông Nguyễn Sỹ Ánh, Phó chủ tịch UBND xã Tâm Thắng, huyện Cư Giút cho biết: "Gia đình anh Phạm Ngọc Tùng thuộc diện khó khăn ở địa phương. Hai vợ chồng có con nhỏ mắc bệnh hiểm nghèo, thường xuyên đi bệnh viện điều trị. Rất mong qua các phương tiện truyền thông, họ nhận được sự giúp đỡ của mọi người, vượt qua cơn hoạn nạn".

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Anh Phạm Ngọc Tùng, Thôn 13, xã Tâm Thắng, huyện Cư Giút, tỉnh Đắk Nông. SĐT 0983936489.

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2022.261 (bé Phạm Minh Khôi)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Vietinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamNet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. Điện thoại: 19001081.

Phạm Bắc

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/be-trai-1-tuoi-can-duoc-ghep-gan-cuu-nguy-tinh-mang-2065362.html