Bé trai 1 tuổi bỗng dưng ngoan ngoãn, không quấy khóc đêm, cặp vợ chồng phát hiện sự thật kinh hoàng về người giúp việc

Vợ chồng anh Gu đã rất sốc khi phát hiện 'chất lạ' có trong bình sữa của cậu con trai mới tròn 1 tuổi.

Vào đầu tháng 7 năm nay, vợ chồng anh Gu được bạn bè giới thiệu và thuê bà Liu, gần 50 tuổi làm người giúp việc. Bà Liu sẽ ở cùng gia đình anh Gu, làm việc nhà và chăm sóc cho đưa con 1 tuổi của anh chị. Trước đó, vợ chồng anh Gu cũng nói rằng con trai của anh chị rất hay quấy khóc vào ban đêm khiến họ rất mệt mỏi.

“Tôi đã nói chuyện với bà Liu về con trai tôi ngay từ đầu. Tôi hứa sẽ trả lương cao cho bà. Bà Liu nói rằng bà đã có kinh nghiệm chăm trẻ nhiều năm nên chúng tôi không nên quá lo lắng. Sau 2 tuần được bà Liu chăm bẵm, con trai tôi bỗng dưng không khóc đêm nữa, cháu ngủ một mạch từ đêm đến 8 giờ sáng, không bú đêm nữa”, anh Gu kể lại.

Anh Gu cho biết vài ngày sau đó, con trai anh càng ngủ nhiều vào ban đêm khiến anh lo lắng. Quan sát kỹ bà Liu, anh thấy bà có 1 chai thuốc nhỏ nên bắt đầu nghi ngờ. Anh cũng cho biết, trong bình sữa của con trai anh thường xuất hiện một lượng cặn trắng có kích thước bằng một hạt đậu đỏ khiến anh nghi ngờ rằng đó là thuốc ngủ dành cho trẻ em.

Khi được hỏi về chai thuốc, bà Liu lúng túng đáp rằng đó là thuốc bổ của bà. Giải thích cho chuyện cậu bé bỗng dưng không quấy khóc ban đêm bà Liu nói: “Tôi là người giữ trẻ lâu năm. Tôi có kỹ năng chăm trẻ tốt nên bé mới ngủ ngoan như vậy.”

Hiện tại, anh Gu đang làm việc với các cơ quan chức năng để xác định rõ lượng cặn trắng đọng lại trong bình sữa của con trai anh. Câu chuyện của gia đình anh Gu hiện đang thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng.

Quỳnh Trang/Theo Sohu

Nguồn Em Đẹp: http://emdep.vn/nhip-song/be-trai-1-tuoi-bong-dung-ngoan-ngoan-khong-quay-khoc-dem-cap-vo-chong-phat-hien-su-that-kinh-hoang-ve-nguoi-giup-viec-201807261340026.htm