Bé trai 1 ngày tuổi bị trùm áo bỏ rơi bên vệ đường

Thấy chiếc áo trùm bên vệ đường, chị Liên mở ra xem thì tá hỏa phát hiện một bé trai mới sinh. Ngay sau đó, chị Liên bế cháu bé vào cơ sở y tế gần đó cấp cứu.

Bé trai được phát hiện vào sáng 16-8, tại xóm 2, xã Nghĩa Tiến, TX. Thái Hòa, Nghệ An.

Theo đó, vào lúc 5h30’ sáng cùng ngày, chị Nguyễn Thị Liên đi nhặt bơ rụng thì phát hiện một chiếc áo ướt trùm bên vệ đường.

Hình ảnh bé trai mới sinh bị mẹ bỏ rơi bên đường

Hình ảnh bé trai mới sinh bị mẹ bỏ rơi bên đường

Thấy lạ, chị Liên lật chiếc áo ra xem thì tá hỏa phát hiện bên trong có một bé trai mới sinh chưa cắt rốn, chân tay co quắp và có vết xước ở chân.

Ngay lập tức, chị Liên bế đứa bé lên cơ sở y tế gần đó cấp cứu đồng thời trình báo sự việc lên chính quyền địa phương.

Được biết, bé trai nặng 2,9 kg. Sau khi được các bác sỹ chăm sóc, hiện sức khỏe của bé đã dần ổn định. Nhận được tin báo, chính quyền địa phương nhanh chóng có mặt để ghi nhận sự việc đồng thời thông báo lên loa truyền thanh của địa phương để tìm người thân cho cháu bé.

TN - TH

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/doi-song/be-trai-1-ngay-tuoi-bi-trum-ao-bo-roi-ben-ve-duong/821831.antd