Bé Thảo Nguyên cần được giúp đỡ

Nằm tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, cô bé có gương mặt xinh xắn Mai Trần Thảo Nguyên (sinh năm 2007) ở tổ 61, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng vẫn hằng ngày chiến đấu với căn bệnh u xương. Từng hồn nhiên với cái tuổi 11 của mình, bỗng dưng khi đang học lớp 5, chân Thảo Nguyên không cử động được nữa.

Gia đình đưa em đến Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng thì được chẩn đoán bệnh “Sarcoma xương nguyên bào sụn cẳng chân phải”. Hai tháng điều trị ở đây không thể nào chữa dứt điểm, giữa năm 2018, em được đưa vào Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP Hồ Chí Minh tiếp tục điều trị. Bệnh viện kết luận em bị “U xương ác tính” và cho truyền hóa chất. Một thời gian sau về nhà, bệnh vẫn không thuyên giảm, em lại được đưa vào TP Hồ Chí Minh tháo khớp gối, vĩnh viễn mất chân phải để bảo toàn tính mạng.

Nhìn con gái học giỏi, nhí nhảnh ngày nào nay chỉ biết gắn mình trên chiếc giường, anh Mai Ngọc Vinh, sinh năm 1981, buồn rầu kể: “Tôi nhập ngũ và công tác tại Sư đoàn 2 (Quân khu 5) giai đoạn 2000-2002, xuất ngũ, về làm công nhân Công ty Liên doanh Việt Nhật tại cảng Tiên Sa. Năm 2014, công ty giảm biên chế, tôi đành đi phụ hồ kiếm tiền nuôi 3 con ăn học. Thảo Nguyên là chị lớn, đứa út của vợ chồng tôi mới học mẫu giáo. Gần đây tôi lại bị bệnh phong tê liệt cánh tay phải, lao động rất khó khăn. Vợ tôi bán rau tại chợ Mai, hiện cũng bị bệnh phong tê liệt một chân phải nên bữa đi chợ, bữa không. Hoàn cảnh đã khó khăn, lại thêm cháu Thảo Nguyên phát bệnh, cả hai vợ chồng quên luôn bệnh tình của mình để lo cho cháu”.

Hiện chân cháu Thảo Nguyên sau phẫu thuật vẫn còn sưng to, chưa thể rời giường bệnh dù đã 4 tháng trôi qua. Loay hoay với con suốt mấy năm, vợ chồng anh Vinh phải vay nợ khắp nơi, do có nhiều tổ chức xã hội nghe tin giúp đỡ ít nhiều nên anh chị mới có thể cầm cự từ đó đến nay. Với bệnh tình của bé, gia đình chưa biết tương lai ra sao. Nhà anh Vinh được phường chứng nhận là hộ nghèo. Căn nhà tôn đã xuống cấp nặng, nền nhà ẩm thấp, tối tăm, nhưng vợ chồng anh không thể có điều kiện để sửa chữa. Gia đình anh Vinh đang rất mong mọi tấm lòng hảo tâm giúp đỡ trong lúc khó khăn này.

Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ: Phòng Bạn đọc-Cộng tác viên, Báo Quân đội nhân dân, số 7 Phan Đình Phùng, Hà Nội; ĐT: 0913.523.458; số tài khoản Báo Quân đội nhân dân: 05211.012.83003, tại Ngân hàng TMCP Quân đội chi nhánh Điện Biên Phủ, Hà Nội; hoặc anh Mai Ngọc Vinh, tổ 61, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng. Số tài khoản: 2004 206 150 427 (Ngân hàng Agribank chi nhánh Sơn Trà, TP Đà Nẵng).

HỒNG VÂN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/be-thao-nguyen-can-duoc-giup-do-575209