Bé sơ sinh còn sống trong hộp gỗ trôi sông

Nghe tiếng khóc của trẻ con phát ra từ chiếc hộp trôi nổi trên sông Hằng, người lái thuyền Chaudhary lao tới vớt lên bờ và phát hiện một bé gái nằm bên trong.

Theo truyền thông Ấn Độ, đứa trẻ 21 ngày tuổi được người lái thuyền Gulli Chaudhary tìm thấy bên bờ sông Hằng đoạn chảy qua thành phố Ghazipur, phía bắc bang Uttar Pradesh, vào ngày 14/6.

Đoạn video quay lại vụ việc cho thấy một đám đông vây xung quanh Chaudhary khi ông này mở chiếc hộp có tiếng khóc bên trong. Trong chiếc hộp được trang trí bởi hình vẽ các vị thần Hindu là Vishnu và Durga, một bé gái sơ sinh được quấn trong một chiếc khăn màu đỏ nằm gọn lỏn.

Người lái thuyền Chaydhary ôm chiếc hộp gỗ đựng bé gái sơ sinh lên bờ ở thành phố Ghazipur, bang Uttar Pradesh hôm 14/6. Ảnh: Twitter.

Người lái thuyền Chaydhary ôm chiếc hộp gỗ đựng bé gái sơ sinh lên bờ ở thành phố Ghazipur, bang Uttar Pradesh hôm 14/6. Ảnh: Twitter.

Đứa trẻ ngay lập tức được đưa đến bệnh viện và hiện trong tình trạng khỏe mạnh. Sau khi xuất viện, cô bé sẽ được trung tâm chăm sóc xã hội nuôi nấng.

Các nhà điều tra chưa tìm ra nguyên nhân bé gái bị thả trôi sông. Tuy nhiên, tỷ lệ phụ nữ bị xâm hại tình dục ở Ấn Độ thuộc hàng cao nhất thế giới. Đồng thời, ở Ấn Độ, trẻ em gái bị coi là gánh nặng tài chính, đặc biệt với các hộ nghèo, những gia đình ít có cơ hội việc làm và nhận được sự giáo dục hạn chế. Vì vậy, việc bé gái này sinh ra có thể bị gia đình coi là kết quả ngoài mong muốn.

Bé gái Ganga vẫn còn sống sau khi bị thả trôi sông trong một chiếc hộp gỗ hôm 14/6. Ảnh: Twitter.

Cảnh sát cho biết chiếc hộp có chứa một tấm thẻ tử vi ghi ngày tháng năm sinh của bé gái và tên của cô bé là Ganga, trong tiếng Hindi nghĩa là sông Hằng.

Các quan chức địa phương tuyên bố sẽ trang trải chi phí chăm sóc bé gái. Người lái thuyền Chadhary cũng được thưởng một ngôi nhà và nhận nhiều quyền lợi khác từ nhà nước. Theo Thống đốc bang Uttar Pradesh, ông Yogi Adityanath, Chaudhary xứng đáng được thưởng vì "tấm gương nhân đạo cao cả" trong việc cứu người.

Vị trí bé gái bị thả trôi sông được tìm thấy ở thành phố Ghazipur, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ hôm 14/6. Đồ họa: Mail.

Trả lời phỏng vấn của truyền thông địa phương, Chaudhary cho biết khi mọi người trên bờ sông nghe thấy tiếng khóc, không ai có động tĩnh gì cả. "Nhưng tôi đã lao ra giải cứu con bé. Khi tôi mở hộp gỗ, tôi đã phát hiện ra con bé", người lái thuyền kể lại.

Theo Ngôi sao

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/bon-phuong/be-so-sinh-con-song-trong-hop-go-troi-song-20210618115650681.htm