Bé sơ sinh bị mẹ bỏ thùng rác trong đêm được gười đàn ông vô gia cư cứu

Evgeny Khodyrev được ca ngợi như một người hùng của nước Nga sau khi phát hiện ra tiếng khóc của đứa trẻ trong đêm giá lạnh ở Nizhnekamsk.

Evgeny đã tình cờ trở thành anh hùng được nhiều người ca tụng

Có thể bạn quan tâm

Một người đàn ông vô gia cư tên Evgeny Khodyrev đã làm nên điều kỳ diệu trong đêm lạnh lẽo ở Nizhnekamsk khi cứu sống một em bé bị bỏ rơi, bắt đầu từ việc loáng thoáng nghe thấy tiếng trẻ con rên khóc.

Ban đầu, anh ta nghĩ rằng đó có thể là một con mèo hay chó con nhưng rồi lại phát hiện ra một bé gái sơ sinh nặng 5 pound (hơn 2,2 kg), đứa trẻ mà sau đó bác sĩ chẩn đoán rằng đã bị ném vào đó khoảng 3 giờ trước, ngay sau khi chào đời.

Bé gái bị bọc trong một túi ni lông dưới nhiệt độ băng giá. Sau khi phát hiện, người vô gia cư 50 tuổi đã lập tức gọi cảnh sát cùng cấp cứu và được ngợi khen vì cứu sống đứa trẻ.

CCTV quay lại cảnh bà mẹ lén lút vứt con vào thùng rác

Trước khi lực lượng chức năng đến, Evgency đã bọc đứa trẻ trong áo khoác của mình để giữ ấm cho bé dưới cái lạnh -2 độ C. Sau đó, anh còn mang một tấm chăn đến bệnh viện như một món quà cho cô bé mà anh cứu sống.

Trong khi đó, cảnh sát đang sử dụng máy quay an ninh để truy tìm danh tính người mẹ, người mà họ cáo buộc phạm tội vứt bỏ con mới đẻ. Người phụ nữ đã lén lút mang theo một cái xô có chứa em bé bên trong.

“Tôi sợ rằng mình không thể nuôi đứa con thứ ba”, người phụ nữ 29 tuổi thổ lộ.

Camera an ninh cho thấy sau khi bỏ con, bà mẹ đã đi mua rượu vodka. Cô khai với cảnh sát rằng không nhận ra bản thân mang thai, không được chăm sóc cẩn thận trước khi sinh và đứa trẻ được sinh ra ngay tại nhà.

Cảnh sát nói rằng đứa trẻ được cứu sống như một phép lạ vì lúc đó là 2 giờ 15 phút sáng và chẳng mấy ai ra ngoài

“Tôi nghe thấy một tiếng động kỳ lạ, giống như tiếng rên. Tôi nghĩ ai đó đã vứt bỏ một con chó hoặc một con mèo. Vì vậy tôi đào bới thùng rác và phát hiện thứ gì đó rơi ra. Đó là nhau thai. Tiếp đó, tôi nhìn thấy đầu đứa trẻ dính bê bết máu. Họ đến trong vài phút, khá nhanh. Tôi sợ đứa bé sẽ không sống lâu được”, Evgeny kể.

Rất nhiều cư dân mạng cho rằng nên dùng chính tên Evgeny để đặt cho tên đứa trẻ. Tuy vậy người đàn ông vô gia cư khăng khăng: “Tôi không cảm thấy mình giống anh hùng hay gì cả, chẳng có anh hùng nào giống như thế này. Tôi rất tiếc cho đứa trẻ. Tại bệnh viện, họ nói với tôi rằng nếu cô bé ấy gặp tôi trong 15 năm nữa, cô ấy sẽ nói lời cảm ơn”.

Người mẹ bình thản mua rượu sau khi vứt con

Nail Fayzrakhmanov, phó giám đốc kiêm bác sĩ bệnh viện nhi đồng thành phố cho biết hành động nhanh chóng của người đàn ông vô gia cư đã cứu sống đứa trẻ.

“Em bé nhập viện với thân nhiệt 32 độ C. Cô bé đã ở bên ngoài 2 đến 3 giờ đồng hồ. Cảm ơn Chúa vì bé không gặp bất kỳ vấn đề nào do hạ thân nhiệt đột ngột. Bé đã nhập viện kịp thời. Dự báo là mọi chuyện sẽ tích cực, cô bé sẽ sống. Có thể sẽ gặp vài vấn đề nhưng bé đang phục hồi rất tốt. Đó là một cô bé dũng cảm”, phó giám đốc Nail cho biết.

Theo dantri.com.vn

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/be-so-sinh-bi-me-bo-thung-rac-trong-dem-duoc-guoi-dan-ong-vo-gia-cu-cuu/20181101052152442