Bé sơ sinh bị chôn sống ở Bình Thuận: Sởn da gà lời khai của người mẹ

Bà Khương có dấu hiệu chuyển dạ nên ra phía sau nhà ngồi rặn, thì tuột đứa bé xuống đống tôn. Sau đó, bà này đem bé ra vườn tràm cách nhà khoảng 20m để chôn.

Ngày 30/5, cơ quan chức năng huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận đã xác định được danh tính người mẹ của bé trai sơ sinh bị chôn sống ở thôn Phò Trì, xã Tân Thắng. Đó là bà Trần Thị Á Khương, 40 tuổi, dân tộc Chăm, đang sinh sống tại thôn Phò Trì, xã Tân Thắng. Bà này đã có chồng và hai con (học lớp 8 và học lớp 2). (ảnh: Tuổi trẻ)

Bước đầu bà này thừa nhận đã chôn con mình.(ảnh: cắt từ clip Tuổi trẻ)

Lời khai ban đầu với cơ quan chức năng, bà Khương cho biết, khoảng 10h ngày 25/5, bà Khương đau bụng, có dấu hiệu chuyển dạ nên ra phía sau nhà ngồi rặn, thì tuột đứa bé xuống đống tôn. Trong ảnh: Khu vực được cho là nơi bà Khương sinh hạ bé trai (ảnh: Vietnamnet)

Sau đó bà bồng bé vào nhà để trên giường. Trong ảnh: Bé trai bị chôn sống được chăm sóc tại bệnh viện. (ảnh: zing.vn)

Đến khoảng 4h sáng hôm sau, bà Khương đem bé ra vườn tràm cách nhà khoảng 20m để chôn. Trong ảnh: Nơi bé trai bị chôn sống trong rẫy tràm (ảnh: zing.vn)

Toàn bộ sự việc chồng và những người trong gia đình không biết do ngủ say. Trong ảnh: Bà Khương và chiếc giường nơi đặt bé trai sau khi được sinh ra (ảnh: Vietnamnet)

Cháu bé đã được phát hiện trong tình trạng còn nhau rốn, người dính đầy đất cát. Trên má trái bị rách một đoạn chừng 5cm. (ảnh: Tuổi trẻ)

Khi phát hiện, chính quyền xã Tân Thắng đã đưa cháu đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa thị xã La Gi. (ảnh: Vietnamnet)

Sức khỏe của cháu hiện đã ổn định, có thể bú sữa ngoài. (ảnh: KT)

Bà Khương cũng cho biết do lúc đẻ bé rớt trên đống tôn và do vội vàng giấu bé nên bị tôn cào rách mặt.(ảnh: Người Lao động)

Chiều 30/5, cán bộ hội phụ nữ xã Tân Thắng đã đưa bà Khương đến Bệnh viện La Gi cho con bú và chuẩn bị làm các thủ tục nhận lại con mình. (ảnh: Việt Quốc)

Việc có thật bà Khương là mẹ đẻ của cháu bé như lời khai hay không còn phải chờ cơ quan điều tra xét nghiệm ADN, làm rõ nguyên nhân để kết luận, giải quyết. Trong ảnh: Nơi chị Trúc phát hiện bé trai sơ sinh bị chôn sống dưới lớp đất cát (ảnh: Tuổi trẻ)/.

Lưu Anh/VOV.VN
Tổng hợp

Nguồn VOV: http://vov.vn/phap-luat/be-so-sinh-bi-chon-song-o-binh-thuan-son-da-ga-loi-khai-cua-nguoi-me-768741.vov