Bé sơ sinh bị bỏ trong túi nylon, treo trên xe máy dựng ven đường

Rất may mắn, bé trai sơ sinh được người dân phát hiện sớm, kịp thời đưa vào cơ sở y tế chăm sóc.

Trưa 11/6, tiếp xúc với chúng tôi, người dân ở xã Tịnh Bắc, huyện Sơn Tịnh (Quảng Ngãi) kể: Vụ việc xảy ra vào tối 10/6. Khi nghe có tiếng giống trẻ sơ sinh khóc, phát ra từ túi nylon treo trên xe máy của một người dân đang dựng ven đường tại khu vực ngã 3 của xã này, thấy quá lạ nên một số người đã kiểm tra và không khỏi kinh hoàng khi phát hiện một bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn, trên người không có quần áo. Cùng với việc cấp báo với chính quyền địa phương, người dân vội vàng đưa cháu bé đến cơ sở y tế để chăm sóc.

Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi hiện đang được nhân viên y tế Bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ngãi cùng người hảo tâm chăm sóc.

Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi hiện đang được nhân viên y tế Bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ngãi cùng người hảo tâm chăm sóc.

Ông Nguyễn Tấn Linh - Chủ tịch UBND xã Tịnh Bắc cho biết: "Qua xác minh, bước đầu xác định cháu bé bị ai đó bỏ rơi. Tại thời điểm phát hiện, cháu bé vẫn còn tỉnh táo. Sau khi được chăm sóc sức khỏe ban đầu, cháu bé được chuyển đến Bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ngãi để được chăm sóc tốt hơn".

Hiện cháu bé đang được một cá nhân hảo tâm chăm sóc và rất nhiều người dân Quảng Ngãi đã chung tay hỗ trợ quần áo, sữa cho cháu bé.

Công Xuân

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/be-so-sinh-bi-bo-trong-tui-nylon-treo-tren-xe-may-dung-ven-duong-987396.html