Bé sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng nhà vợ chồng khá giả nhưng hiếm muộn

Chiều 12/1, trao đổi với PV Infonet, ông Nguyễn Đăng Nhàn, Chủ tịch UBND xã Thọ Điền, huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) xác nhận thông tin trên địa bàn vừa phát hiện một bé trai bị bỏ rơi trước nhà vợ chồng hiếm muộn cùng bức thư đẫm nước mắt của người mẹ.

Bé trai khoảng20 ngày tuổi bị bỏ trước cửa một gia đình hiếm muộn.

Bé trai khoảng20 ngày tuổi bị bỏ trước cửa một gia đình hiếm muộn.

Sáng nay, vào khoảng 5h30, anh Trần Minh Phong đến gia đình anh trai là Trần Minh Tài (SN 1976, ở thôn 4, xã Thọ Điền; có vợ là chị Nguyễn Thị Tuyết sinh năm 1975) thì phát hiện một em bé trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng nhà.

Kèm theo bé trai là một lá thư đẫm nước mắt của người mẹ với nội dung: “Mẹ xin lỗi con. Vì hoàn cảnh khó khăn, mẹ sinh con ra mà không thể nuôi dưỡng con được. Mẹ mong cho con gặp được gia đình yêu thương con, nuôi nấng, dạy dỗ con nên người. Xin cảm ơn gia đình đã nhận con làm con nuôi”.

Ông Nhàn cho biết, bé trai bị bỏ rơi khoảng 20 ngày tuổi, nặng khoảng 4kg, sức khỏe tốt, rất ngoan, đã biết uống sữa, được quấn bên trong chiếc chăn màu xanh, bên cạnh có một số đồ áo, sữa và ở chân đeo một vòng mang tên: Mẹ Cao Thị Lộc.

Nhận được thông tin, chính quyền địa phương đã đến lập biên bản sự việc, làm thông báo niêm yết tại địa phương. Theo quy định, sau 1 tuần mà không có ai đến nhận thì sẽ làm thủ tục khai sinh cho cháu, đồng thời bàn giao cho gia đình anh Tài chăm sóc nuôi dưỡng.

Cũng theo ông Nhàn, anh Tài và chị Tuyết là gia đình hiếm muộn, lấy nhau hàng chục năm nay nhưng chưa có con, gia đình rất khá giả. Đây là điều kiện rất tốt để cháu bé được chăm sóc và nuôi dưỡng nên người.

Trần Hoàn

Từ khóa: Bé sơ sinh Bỏ rơi Hiếm muộn Xã Thọ Điền Nguyễn Đăng Nhàn Huyện Vũ Quang

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/be-so-sinh-bi-bo-roi-truoc-cong-nha-vo-chong-kha-gia-nhung-hiem-muon-post329011.info