Bé sơ sinh bị bỏ rơi giữa khe tường có nhiều vết thương, không phải thở máy

Đại diện Bệnh viện Xanh Pôn cho biết, sau khi tiếp nhận bệnh nhi bị bỏ rơi giữa khe tường, bệnh viện đã chuyển lên khoa Sơ sinh để chăm sóc và theo dõi. Hiện tại, trên người cháu có nhiều vết thương, không phải thở máy.

Liên quan đến sự việc bé trai sơ sinh, còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi giữa khe tường hẹp ở khu nhà trọ số 45 Đào Nguyên, Trâu Quỳ (Gia Lâm, Hà Nội), ngày 19-8 cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục tiếp hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Lực lượng chức năng cùng người dân đục tường đưa cháu bé ra ngoài.

Lực lượng chức năng cùng người dân đục tường đưa cháu bé ra ngoài.

Trao đổi với PV, một nữ sinh đang thuê trọ ở phòng 301, đồng thời cũng là người đầu tiên phát hiện cháu bé cho biết, chị là người phát hiện cháu bé đầu tiên nhưng khi đó chị hoảng quá nên chạy ra hô hoán mọi người đến cứu giúp.

Nữ sinh cho biết thêm, vào khoảng 3g sáng 18-8, chị nghe thấy âm thanh lạ như tiếng mèo kêu nhưng do xóm trọ nuôi nhiều mèo nên chị không để ý. Sau đó, nữ sinh này nói chuyện với bạn cùng phòng nhưng người này cũng nghĩ là tiếng mèo kêu.

Sáng hôm sau, nữ sinh trên kể với mọi người ở cùng xóm trọ nhưng không ai tin và đến chiều cùng ngày, nữ sinh tiếp tục nghe tiếng kêu nên đã đi tìm xung quanh và phát hiện bé sơ sinh nằm lọt trong khe giữa hai nhà.

“Khi phát hiện, tôi đã dùng đèn pin điện thoại để soi vào cho rõ. Phát hiện sự việc, tôi đã hô hoán mọi người cứu giúp cháu bé”, nữ sinh kể lại.

Cháu bé đang được chăm sóc tại bệnh viện Xanh Pôn.

Cùng chia sẻ về sự việc, anh Công, người cùng lực lượng chức năng khoan thủng tường cứu cháu bé sơ sinh cho hay, chiều hôm qua, anh đang chuyển hàng (cách khoảng 50m) thì có một người hàng xóm chạy sang hỏi có khoan đục hay không. Thấy vậy, anh Công đã cầm khoan sang rồi cùng người hàng xóm khoan một lỗ đưa cháu bé ra.

Khi anh đang khoan thì lực lượng chức năng đến. Sau đó, anh cùng lực lượng chức năng đưa cháu bé ra ngoài. Sau đó, cháu bé được nhân viên y tế sơ cứu rồi đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Chia sẻ về tình trạng cháu bé, ông Vũ Việt Hùng, Trưởng phòng Công tác xã hội (Bệnh viện Xanh Pôn) cho biết, cháu bé được chuyển lên bệnh viện vào đêm qua, ngay sau khi tiếp nhận cháu đã được chuyển lên khoa Sơ sinh để chăm sóc và theo dõi.

“Em bé cấp cứu là một bé trai, nặng 2.2kg khi vào viện không có người thân đi cùng. Đến thời điểm hiện tại, em bé đang được theo dõi sức khỏe, không phải thở máy. Tuy nhiên, trên người có nhiều vết xây xước ở vùng đầu và người. Hiện các bác sĩ vẫn đang tiếp tục làm các xét nghiệm, chụp chiếu để đánh giá tình trạng sức khỏe một cách toàn diện”, ông Hùng cho hay.

Theo ông Hùng do là trẻ sơ sinh, bị bỏ rơi nên chưa thể nói trước được điều gì, các bác sĩ nỗ lực hết sức để cứu cháu bé.

Công Phương

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/be-so-sinh-bi-bo-roi-giua-khe-tuong-co-nhieu-vet-thuong-khong-phai-tho-may-206456.html