Bé lớp 1 tử vong vì bị bỏ quên trên xe: Người đưa đón vừa làm việc được 2 ngày

Theo chia sẻ của người thân, trước đây bà Nguyễn Bích Quy làm tạp vụ cho khu chung cư, bà vừa được nhận làm công việc đưa đón học sinh cho trường Gateway được 2 ngày thì xảy ra sự việc đáng tiếc.

Trao đổi với PV chiều 8/8, lãnh đạo Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết, đến thời điểm này chưa có kết quả khám nghiệm tử thi với cháu Lê Hoàng L. (6 tuổi, học sinh lớp 1 trường Gateway) tử vong tối 6/8.

Đại diện công an quận Cầu Giấy cũng khẳng định Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an đã khám nghiệm hiện trường và đang khám nghiệm tử thi để điều tra và xử lý những cá nhân sai phạm.

Chiều 8/8, gia đình em Lê Hoàng L. đã làm lễ cầu siêu tại vị trí đỗ xe của chiếc ô tô đưa đón xảy ra sự việc. Ảnh: PV

Chiều 8/8, gia đình em Lê Hoàng L. đã làm lễ cầu siêu tại vị trí đỗ xe của chiếc ô tô đưa đón xảy ra sự việc. Ảnh: PV

Qua xác minh ban đầu, 6h ngày 6/8, ông Doãn Quý Phiến (53 tuổi) điều khiển ôtô đưa đón học sinh từ bãi gửi xe ở trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền đến đón bà Nguyễn Bích Quy (55 tuổi) là nhân viên đưa đón học sinh của trường tiểu học Gateway. Sau đó, hai người này đi đón 13 học sinh, trong đó có cháu Lê Hoàng L.

Khi đưa học sinh đến trường, tài xế và cô phụ trách không kiểm tra xe nên không biết còn bé trai trên xe. Sau đó, ông Phiến đưa xe về bãi trông giữ trên.

Biên bản giải trình của trường Gateway.

Đến 15h30 cùng ngày ông Phiến đến bãi xe điều khiển ô tô đến cổng trường Gateway để đón các cháu học sinh. Khi đưa các cháu học sinh ra cổng để lên ô tô, lúc này chị Quy không thấy cháu L. nên có nhờ các cô đi tìm cháu, còn chị Quy đưa 12 cháu lên xe ô tô. Khi chị Quy mở cửa xe thì phát hiện cháu L. nằm ngửa dưới sàn phía sau ghế lái nên hô hoán mọi người.

Theo chia sẻ của bảo vệ trường Học viện Báo chí và tuyên truyền, bản chất ông Phiến là người hiền lành và rất cẩn thận. Chính vì thế sự việc xảy ra khiến ai cũng đau lòng và tiếc nuối.

Cơ quan chức năng khám nghiệm ô tô để quên cháu bé.

Trong khi đó, qua tìm hiểu của phóng viên, bà Nguyễn Bích Quy hiện đang sống cùng chồng và 2 con sống trong căn nhà cấp 4 rộng khoảng 20m2 ở tổ 28 phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy. Gia đình khó khăn, chồng bà Quy chạy xe ôm, con trai làm Grab còn con gái đang là sinh viên. Trước đây, bà Quy làm tạp vụ ở 1 chung cư, sau đó bà chuyển sang làm nhân viên đưa đón học sinh cho trường Gateway được 2 ngày thì xảy ra sự việc đau lòng.

Chia sẻ với PV, người thân bà Quy cho biết, từ đêm 6/8, bà Quy chưa trở về và vẫn đang làm việc với cơ quan chức năng. Cũng chia sẻ với nỗi đau của gia đình cháu bé, ngày 7/8, chồng bà Quy đã cùng phía nhà trường về huyện Nga Sơn, Thanh Hóa viếng, gửi lời chia buồn tới gia đình cháu L.

Ngôi nhà khoảng 20m2 là nơi sinh sống của vợ chồng bà Quy cùng 2 con.

Nhận xét về tính cách của bà Quy, đại diện tổ dân phố số 28, phường Dịch Vọng cho biết, gia đình bà Quy ở khu vực luôn hòa đồng với mọi người, chưa từng xảy ra mâu thuẫn, xô xát với ai. Bản thân bà Quy là người hiền lành, chân chất, tính tình cẩn thận. Trước đó, bà Quy từng có kinh nghiệm làm việc đưa đón học sinh.

Ngôi nhà cấp 4 thuộc diện sắp phải giải tỏa mà gia đình bà Quy đang sinh sống.

"Ở đây bà ấy cũng bận đi làm suốt nhưng chưa từng có điều tiếng gì cả. Trước nay bà Quy sống hiền lành, hòa đồng không mất lòng ai. Hôm trước tôi nghe bà ấy kể chuyện bảo sau này khu bà đang ở phải giải tỏa, di dời thì không biết lấy tiền đâu xây nhà", một người dân sống gần nhà bà Quy chia sẻ.

Công an làm việc với chủ công ty xe đưa đón

Liên quan đến vụ việc học sinh lớp 1 trường Gateway tử vong trên xe đưa đón, Sở GTVT Hà Nội cho biết, xe ô tô mang BKS: 29B - 069.56 chưa được cấp phù hiệu xe hợp đồng theo quy định.

Chiều 8/8, theo tìm hiểu của PV, biển hiệu Công ty TNHH vận tải và du lịch Ngân Hà - Công ty hợp đồng đưa đón học sinh Trường Quốc tế Gateway - có địa chỉ tại tổ 28, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội đã được gỡ xuống.

Theo giải thích của nhân viên, công ty chỉ tháo dỡ biển tên nhưng trụ sở công ty vẫn đăng ký ở đây. Được biết, công ty này nhận vận chuyển học sinh cho 1, 2 trường.

Giám đốc Công ty TNHH vận tải và du lịch Ngân Hà là bà Vương Thị Hường. Hiện bà Hường cùng phó giám đốc đang trên cơ quan công an làm việc để điều tra, làm rõ sự việc.

Báo Gia đình & Xã hội tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Nhật Tân

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/be-lop-1-tu-vong-vi-bi-bo-quen-tren-xe-nguoi-dua-don-vua-lam-viec-duoc-2-ngay-20190808193719414.htm