Bé gái vô gia cư phối đồ 'đẳng cấp': Nhút nhát, mơ làm người mẫu

Zing.vn tìm gặp Hoàng Anh - bé gái sống ở vỉa hè cùng mẹ nhưng có khả năng phối đồ bắt mắt. Cô bé 6 tuổi đang phải mặc quần áo đi xin chia sẻ ước mơ trở thành người mẫu.

Gia cảnh bé gái vô gia cư được chú ý trên mạng vì phối đồ đẹp Nguyễn Hoàng Anh (6 tuổi) sống cùng mẹ và 3 anh chị em trong căn phòng trọ nhỏ ở quận Hoàng Mai, Hà Nội. Mới đây, cô bé được chú ý vì loạt ảnh mặc trang phục tự phối bắt mắt.

Nằm sâu trong con ngõ nhỏ Đỗ Thuận (Hai Bà Trưng, Hà Nội), căn phòng trọ nhỏ tối tăm, ẩm thấp ở tầng 2 một căn nhà là nơi trú ngụ của 5 mẹ con chị Nguyễn Thị Thanh (45 tuổi), quê Vĩnh Phúc.

Những ngày vừa qua, cô con gái thứ 3 của chị, bé Nguyễn Hoàng Anh (6 tuổi) bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý sau khi loạt ảnh của bé được chia sẻ trên mạng xã hội với gương mặt xinh xắn cùng bộ outfit phối sặc sỡ bắt mắt.

Sau một ngày nổi tiếng, cuộc sống của 5 mẹ con không có quá nhiều thay đổi ngoài việc thường xuyên có người lạ tìm đến hỏi thăm và tặng quà. Thấy có nhiều phóng viên đến phỏng vấn, hàng xóm xung quanh mới biết "con bé nhà mẹ Thanh xinh xắn, hay mặc váy điệu đà" đang nổi tiếng trên mạng.

Loạt ảnh giúp Hoàng Anh nhận được nhiều chú ý từ cộng đồng mạng. Ảnh: Huu Anh Zoner.

Loạt ảnh giúp Hoàng Anh nhận được nhiều chú ý từ cộng đồng mạng. Ảnh: Huu Anh Zoner.

Ước mơ lớn trong căn phòng nhỏ

Chị Thanh dẫn chúng tôi qua lối đi nhỏ để lên gác trên. Không có ánh sáng mặt trời, chỉ có ánh đèn mờ hắt xuống chiếc cầu thang cao và hẹp.

Ngổn ngang trong gian phòng nhỏ - nơi sinh hoạt của 5 mẹ con - là đống quần áo cũ được vứt bừa bộn, choán hết nửa căn phòng. Nhìn quanh căn phòng rộng khoảng 10m2, dường như chẳng có thứ gì có thể gọi là đáng giá.

Thấy nhiều người đến chơi, Hoàng Anh tỏ ra nhút nhát, bé ngồi yên lặng trên chiếc ghế nhựa cũ kỹ duy nhất trong căn phòng.

Thông qua những bài đăng trên Facebook, nhiều nhà hảo tâm đã đến thăm để tìm hiểu hoàn cảnh của mấy mẹ con, nhưng chính người mẹ cũng không biết có chuyện gì và tại sao con mình được quan tâm đến vậy.

“Chỉ biết hôm trước 3 mẹ con đang ngồi bán hàng thì có người lại xin chụp mấy bức ảnh, rồi thấy nhiều người tìm đến phỏng vấn nên rất bất ngờ. Người ta giải thích là vì mấy bức ảnh mặc đồ đẹp. Đến bây giờ tôi vẫn không biết con mình nổi tiếng vì chuyện gì, ngày nào nó cũng mặc như thế mà”, chị Thanh chia sẻ với Zing.vn.

Chị Thanh chia sẻ với phóng viên Zing.vn trong căn phòng trọ.

Theo lời kể, 30 năm trước, chị Thanh rời quê Tam Dương, Vĩnh Phúc lên Hà Nội làm ăn. Đến nay, con gái lớn 18 tuổi đã nghỉ học đi làm, con trai thứ tên Cần 10 tuổi vẫn đang đi học.

Hàng ngày, người mẹ dẫn theo Hoàng Anh và con trai út đi bán hàng rong. Khay hàng là những thứ lặt vặt như bật lửa, kim chỉ, thuốc lá, dây buộc tóc, thuốc khử trùng, băng gạc… mỗi thứ một ít. Bữa nào khỏe thì bán, hôm nào nhức mỏi thì chỉ nằm được một chỗ cả ngày.

Biết đưa con nhỏ cùng lang thang bán hàng khắp đường phố là nguy hiểm nhưng người mẹ không nỡ để chúng tự chơi ở nhà. Ngoài bản thân, chị không tin tưởng ai có thể đối xử tốt với con của mình.

Hoàn cảnh khó khăn, hầu như toàn bộ sách vở, đồ dùng, quần áo của mấy đứa nhỏ được hàng xóm cho hoặc các tổ chức từ thiện quyên góp. Chị Thanh lựa về, giặt sạch rồi để các con mặc. Những bộ váy, áo của Hoàng Anh đều do cô bé tự lựa chọn mặc hàng ngày mà không cần nhờ mẹ, chị giúp đỡ.

"Nhìn mặc lên đẹp vậy thôi chứ toàn đồ cũ được cho. Cứ có váy, áo, giày, nơ là Hoàng Anh thích lắm", người mẹ nói nhỏ.

Nhắc đến chuyện thay trang phục để chụp ảnh, Hoàng Anh đang ngồi im bỗng hào hứng hẳn lên, nhanh nhẹn chạy lại bới giữa đống quần áo, chọn ra bộ đồ mình thích.

Cô bé 6 tuổi ngại ngùng chia sẻ ước mơ được đi học, lớn lên trở thành người mẫu, hàng ngày được khoác lên mình những bộ đồ đẹp.

“Mong muốn trước nhất là nhà cửa ổn định. Năm nay mong có điều kiện để cho Hoàng Anh đi học. Cuộc sống khó khăn quá, chị kiếm ăn chỉ đủ chi tiêu hàng ngày, không biết có cho con tới trường được không", chị tâm sự.

Cuộc nói chuyện thi thoảng bị xen lẫn bởi câu hát, lời thơ của chị Thanh. Nhiều năm nay, sức khỏe yếu, tinh thần và trí nhớ của người mẹ 4 con cũng không còn minh mẫn.

Hoàng Anh hào hứng khi được đề nghị chọn đồ chụp ảnh.

'Hoàng Anh có tố chất, nhưng cần được định hướng'

Hữu Anh (stylist, người chụp loạt ảnh và chia sẻ câu chuyện) nhớ lại mình gặp mấy mẹ con vào 3 ngày trước, khi đang trên đường đi tập thể dục.

"Vô tình thấy 3 mẹ con đang ngồi trên vỉa hè, mẹ thì bế em, Hoàng Anh đang tự ngồi chơi. Thấy bé mặc đồ đẹp quá nên mình lại hỏi chuyện và xin chụp vài tấm hình", anh nói.

Hữu Anh không ngờ, những bức hình chụp vội cùng câu chuyện về cô bé có đôi mắt sáng ngời nhận được sự quan tâm mạnh mẽ.

Ngoài những lời chúc gửi đến Hoàng Anh trên mạng xã hội, có người đã tìm tới tận nơi 5 mẹ con sinh sống để tặng quà bánh, giúp đỡ tiền thuê nhà. Thậm chí, không ít nhãn hàng, nhà thiết kế nổi tiếng cũng ngỏ ý muốn được hỗ trợ Hoàng Anh đi học lớp người mẫu nhí, thực hiện ước mơ.

Mong muốn hiện giờ của chị Thanh là nhà cửa ổn định, Hoàng Anh được đi học.

Tuy nhiên, mọi chuyện cần có thời gian. Theo Hữu Anh, phía chị Thanh vẫn chưa đồng ý lời mời nào vì muốn định hướng tương lai lâu dài cho Hoàng Anh hơn là chỉ chụp vài ba bộ ảnh nhất thời. Đặc biệt, năm nay cô bé đã 6 tuổi, việc học văn hóa và ổn định nơi ở sẽ được ưu tiên nhất.

Dựa theo con mắt người trong nghề, nam stylist nhận xét Hoàng Anh chọn đồ rất có gu, cách chọn màu sắc tốt, từ giày dép, phụ kiện đều có liên quan và chuyển màu tinh tế. Nếu được đào tạo, hỗ trợ đúng cách, khả năng của bé sẽ còn được phát huy hơn nữa.

Mai An - Đinh Phạm

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/be-gai-vo-gia-cu-phoi-do-dang-cap-nhut-nhat-mo-lam-nguoi-mau-post930748.html