Bé gái viết thư xin ông già Noel cho anh trai được sống khiến hàng triệu người rơi lệ

Trong khi những đứa trẻ khác đều xin ông già Noel những món quà xả xỉ cho bản thân thì cô bé ở Carolina lại dành điều ước đêm giáng sinh của mình cho anh trai.

Theo truyền thống, trước lễ Noel, trẻ em phương Tây viết thư gửi ông già Tuyết để xin quà. Tuy nhiên, thay vì hỏi quà cho bản thân, cô bé tên Kaitlyn ở Bắc Carolina (Mỹ) lại mong ông già Noel tặng cho anh trai của mình cơ hội sống.

Bức thư Kaitlyn gửi Ông già Tuyết - Ảnh: DM

Nội dung bức thư viết: "Một số người không tin vào ông nữa. Nhưng cháu vẫn tin", Kaitlyn viết bằng bút chì xanh lá, xanh da trời và tím. "Điều duy nhất cháu muốn vào dịp Giáng sinh này là ông hãy cho anh cháu được ghép thận. Xin ông!".

Theo People, lá thư của Kaitlyn được Shelly Thomas, một quản lý cửa hàng phát hiện trong thùng thư gửi ông già Noel dành cho trẻ nhỏ.

Ngoài tên Kaitlyn, địa chỉ của gia đình cô bé vẫn còn là bí ẩn. Với sự hỗ trợ của cộng đồng, Thomas hy vọng sẽ tìm ra Kaitlyn và hỗ trợ gia đình cô bé.

Sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội, bức ảnh đã thu hút hàng nghìn lượt chia sẻ cùng vô số bình luận. Đa số mọi người đều gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến với Kaitlyn và gia đình của cô bé.

Ngay cả khách hàng ghé thăm cửa hàng Lowe's cũng bị bức thư của bé Kaitlyn làm cảm động. Một vị khách chia sẻ: “Cô bé tin rằng bức thư sẽ tới tay ông già Noel và sẽ được chấp thuận. Thế nhưng, điều em muốn nhất lại là một điều ước dành cho người khác”.

Một vị khách khác viết: “Bức thư thật sự khiến tôi không cầm nổi nước mắt bởi ngày nay, trẻ con đòi hỏi rất nhiều thứ nhưng đứa trẻ này lại chỉ muốn quả thận cho anh trai mà thôi”.

Quỳnh Chi (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/be-gai-viet-thu-xin-ong-gia-noel-cho-anh-trai-duoc-song-khien-hang-trieu-nguoi-roi-le-a253989.html