Bé gái trượt chân xuống bể bơi trường học chết đuối thương tâm

Chơi trong khuôn viên trường THCS Nguyễn Trãi (Tân Kỳ, Nghệ An), bé gái chết đuối thương tâm.

Sáng 13/8, ông Hoàng Đình Sơn - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Tân Kỳ (Nghệ An) cho biết, chơi trong khu vực bể bơi của trường THCS Nguyễn Trãi, một bé gái 4 tuổi rơi xuống bể tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào 18h15 ngày 12/8, bé V.T.B.N. (4 tuổi, nhà ở gần khu vực cổng trường) đi với người thân vào khuôn viên nhà trường để chơi. Trong lúc chơi tại khu vực bể bơi của trường, bé N. không may bị rơi xuống bể. Phát hiện sự việc, người thân đưa cháu bé đi cấp cứu nhưng do tình trạng quá nặng nên bé N. đã không qua khỏi

"Nhà cháu Ngọc cạnh trường, trong lúc vào chơi ở khu vực bể bơi thì không may bị chết đuối. Mặc dù được mọi người đưa đi cấp cứu, nhưng cháu không qua khỏi. Hiện công an thị trấn Tân Kỳ đang phối hợp với Công an huyện Tân Kỳ vào cuộc điều tra, làm rõ", ông Sơn cho biết.

Trường THCS Nguyễn Trãi nơi xảy ra sự việc. Ảnh: VOV

Trường THCS Nguyễn Trãi nơi xảy ra sự việc. Ảnh: VOV

Được biết, nơi xảy ra vụ việc là bể bơi di động được nhà trường đầu tư để thực hiện cuộc phát động phong trào phòng chống đuối nước trong trường học. Hôm xảy ra sự việc là ngày tập bơi cho các thầy cô trong nhà trường.

Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương có mặt tại hiện trường để làm rõ vụ việc, đồng thời thăm hỏi, chia sẻ với gia đình nạn nhân.

Hồi tháng 7, một vụ việc chết đuối thương tâm khác cũng xảy ra ở Nghệ An. Tối 19/7, thông tin từ UBND xã Nghĩa Bình, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An cho biết chính quyền địa phương đã làm thủ tục bàn giao thi thể hai anh em ruột cho gia đình chị N.T.B. (ngụ xóm 8, xã Nghĩa Bình) để làm thủ tục mai táng.

Trước đó, khoảng 18h30 chiều cùng ngày, trạm y tế xã Nghĩa Bình tiếp nhận cấp cứu 2 bệnh nhi là N.V.S. (4 tuổi) và N.T.A. (3 tuổi) bị đuối nước. Tuy nhiên, qua thăm khám các bác sĩ cho biết cả hai cháu đã bị tử vong trước khi đưa đến trạm y tế xã.

Được biết, hai bé tử vong là con của chị B. Do bận đi làm ruộng, chị B. gửi hai bé cho bà ngoại. Chiều 19/7, chị B. đến nhà ngoại đón hai con nhưng không thấy. Mọi người tá hỏa đi tìm thì phát hiện hai cháu nổi dưới ao, cách nhà khoảng 10m.

Chi Chi (T/h) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/be-gai-truot-chan-xuong-be-boi-truong-hoc-chet-duoi-thuong-tam-72451-3.html