Bé gái sơ sinh bị thả trôi trên sông Hậu

PNVN Sáng sớm, một người đàn ông thức giấc vì nghe tiếng trẻ khóc vang lên từ phía bờ sông trước nhà. Ông rọi đèn pin theo âm thanh phát ra thì nhìn thấy một em bé sơ sinh được đặt nằm trong thau đang lững lờ trôi trên sông.

Sáng ngày 11/8, lãnh đạo UBND xã Mỹ Đức, huyện Châu Phú (tỉnh An Giang), cho biết cơ quan chức năng đang truy tìm thân nhân của bé gái nằm trong chiếc thau trôi sông mới bị người dân địa phương phát hiện.

Bé gái đã được chính quyền xã Mỹ Đức đưa đến một bệnh viện ở TP Châu Đốc chăm sóc. Bác sĩ Châu Hữu Hầu, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Nhật Tân, cho hay: “Ngay khi cháu bé nhập viện, chúng tôi đã tiến hành kiểm tra, chăm sóc sức khỏe cho bé. Kết quả cho thấy bé khỏe mạnh bình thường. Các y tá đã làm vệ sinh, chống nhiễm trùng cuống rốn. Sau đó, bé đã được đưa về cơ sở y tế địa phương theo dõi".

Em bé sơ sinh bị phát hiện chỉ quấn một chiếc áo thun đặt trong thau thả trôi trên nhánh sông Hậu.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5h sáng ngày 10/8, ông Huỳnh Hồng Phú (ngụ tổ 3, ấp Mỹ Chánh, huyện Châu Phú, An Giang) nghe tiếng khóc của trẻ sơ sinh phát ra từ trước cửa nhà gần bờ sông. Ông Phú liền lấy đèn pin roi xung quanh tìm thì phát hiện 1 trẻ sơ sinh nằm trong thau đang trôi trên nhánh sông Hậu.

Ông Phú truy hô và nhờ mọi người đến vớt đứa bé lên bờ. Qua kiểm tra, người dân phát hiện bé sơ sinh là gái, khoảng 2-3 ngày tuổi, không mặc quần áo, được quấn một chiếc áo thun trắng.

Hiện chính quyền địa phương đang thông báo tìm kiếm người thân cho bé.

Đinh Thương

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/thoi-cuoc/be-gai-so-sinh-bi-tha-troi-tren-song-hau-post31260.html