Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi ngoài thửa ruộng trong cái nóng gần 40 độ C đã qua đời

Sau 20 ngày kiên cường chiến đấu với bệnh tật, mặc dù đã được các y bác sỹ bệnh viện Nhi Thái Bình tận tình chăm sóc và cứu chữa, nhưng bé gái sơ sinh bị bỏ rơi ngoài thửa ruộng trong cái nóng gần 40 độ C đã qua đời.

Ngày 14/8, Bệnh viện Nhi Thái Bình thông tin, sau 20 ngày kiên cường chiến đấu với bệnh tật, mặc dù đã được các y bác sỹ bệnh viện Nhi Thái Bình tận tình chăm sóc và cứu chữa, bé gái sơ sinh bị bỏ rơi ngoài thửa ruộng trong cái nóng gần 40 độ C đã qua đời.

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi ngoài thửa ruộng trong cái nóng gần 40 độ C đã qua đời hồi 0h35 phút ngày 14/8

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi ngoài thửa ruộng trong cái nóng gần 40 độ C đã qua đời hồi 0h35 phút ngày 14/8

Cháu A đã trút hơi thở cuối cùng vào hồi 0h35 ngày 14/8. “Bệnh viện Nhi Thái Bình xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới quý nhà hảo tâm trên mọi miền đất nước đã đồng hành, quan tâm, chia sẻ với bé suốt thời gian vừa qua. Trước đó, đã có thời điểm bệnh nhi tự thở, môi hồng, các chỉ số sinh tồn trong giới hạn bình thường. Tuy nhiên, tình trạng nhiễm trùng vẫn còn nặng, bé A vẫn phải tiếp tục điều trị kháng sinh phối hợp, nuôi dưỡng bằng tĩnh mạch và được chăm sóc đặc biệt tại Buồng hồi sức, khoa Sơ Sinh, Bệnh viện Nhi Thái Bình”, bệnh viện thông tin.

Bé A được các y bác sỹ bệnh viện Nhi Thái Bình tận tình chăm sóc và cứu chữa

Trước đó, trưa 26/7, vợ chồng ông Nguyễn Văn Cừ, sinh sống tại xã Đông Vinh (Đông Hưng, Thái Bình) đã phát hiện một bé gái bị bỏ rơi ngoài thửa ruộng của gia đình, bé gái có cân nặng 2,4kg. Khi vợ chồng ông Cừ phát hiện thấy cháu bé, trên người cháu không có bất cứ vật tùy thân nào.

Ngay sau đó cháu bé được đưa về trạm y tế cấp cứu. Thời điểm đó, dây rốn cháu bé chỉ còn 1 đoạn. Người dính bùn đất, 1 phần người bị đỏ ứng, bong da do cháy nắng. Khi phát hiện cháu bé, thời tiết nắng nóng đỉnh điểm lên đến gần 40 độ C.

Định Nguyễn

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/be-gai-so-sinh-bi-bo-roi-ngoai-thua-ruong-da-qua-doi-20200814171957044.html